Sticky post
Tuesday, May 6, 2008 4:22:54 AM
trưởng thành


thoi diem hien tai bay gio BE THANH THAO vao cuoi hoc ky 1 ,be ve khoe " me oi con cao duoc 1m23 do me" vay so voi dau hoc ky 1 chau cao duoc 6 phan ,khong biet tuong lai chau cao duoc bao nhieu ,minh cu lo lo so be khong duoc cao giong me
con THANH TRUC van chua biet duoc cao hay thap .vi be co nho xiu:wizard:
Tuesday, November 8, 2011 5:24:08 AM
Mình có một người bạn
, nói là bạn nhưng cô ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng hiểu biết hơn mình và tài nội trợ thì cung giỏi hơn mình
,có điều đăc biệt là sở thích tụi mình thì rất giống nhau ,nên khá hợp nhau ,bạn có 2 con 1
trai 1 gái
,mình thì 1gái
1 nữ
,hơi khác ở chổ đó
Mình
rất thích chơi vớ i người
bạn đó ,vì ở bạn mình học rất nhiều điều hay lẻ phải .Không hiểu vì lí do gì mà bạn không thích chơi với mình nữa từ lúc đi nước ngoài về bạn không liên lạc với mình nữa ,mình rất muốn biêt lí do . Nếu như tình cờ mà ban đọc được những dòng chữ này trên blog của mình thì hãy comment cho mình nhé .Bạn
có biết không mình cứ dây dứt mãi chuyện này không hiểu lí do vì sao ..........và vì sao
Nếu bạn không thích chơi với mình cũng khong sao ,mãi mãi mình chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc ,vui vẽ bên người chồng
tuyệt vời và những đứa con
thân yêu nha
Friday, October 21, 2011 1:51:12 PM
Dạo này mẹ THOA đi làm rồi không có thời gian viết blog. Hôm nay chiều thứ sáu rảnh rổi chút nên viết vài dòng khởi động lại một tí
Hôm nay các em nhỏ vừa thi giữa học kì 1 xong nghe nói khả quan một chút nên cũng yên tâm để chờ xem kết quả hẳn biết
Vì vừa mới thi xong nên tinh thần cả mẹ lẩn con tinh thần hơi thoải mái cho các bạn vui chơi thoải mái nhưng phải học bài ANH VĂN thôi
Wednesday, July 6, 2011 9:21:40 AM
Ngày 4-7 Bé thảo
nhà mình được cơ quan bA THANH
cho đi trại hè THANH ĐA 5 ngày . Trước ngày đi cô nàng
rất phấn khởi ,hồ hởi ,tự tay xếp quần áo ,chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo ,xin tiền BA vài chục ngàn bỏ túi để tiêu xài
HÌNH ẢNH Ở TRẠI HÈ THANH ĐA
Sáng ngày đi dậy thật sớm thay quần áo ,có cả TRÚC
cũng thức dậy sớm để cùng chị đi ăn sáng ở THANH ĐA rồi đưa THẢO
vào trại hè ,đến hơi sớm phải đợi phái đoàn SAMCO để tháp tùng vào ,chị THẢO
nhà ta cứ thấp thỏm đi tới đi lui trông rất háo hức ,cuối cùng rồi cũng đến giờ tập hợp BA Mẹ
và em TRÚC ra vê để THẢO
ở lại sinh hoạt
Tối ngày hôm đó mặc dù trời mưa tầm tả mẹ
vẩn tranh thủ chạy qua TĐ để thăm con gái , đông lắm hơn 500 em ,tìm hoài không thấy con gái đâu trong hội trường các bạn sinh hoạt rát vui chạy ra phía sau sân khấu thấy đôi dép của con mới biết con đang chuẩn bị biểu diển múa ,một lát con xuống chỉ nói được vài câu rồi đưa đt di động cho con để dể liên lạc rồi ra về để cho con sinh hoạt . ngày đầu tiên xa nhà chắc nhớ nhà lắm ,nghe kể lại đáng lẽ không khóc thấy mấy bạn cùng phòng khóc nhớ nhà rồi khóc theo ,điên thoại về nhà Trúc
phát hiện ra khóc .
"Ngày đầu tiên như thế thì yếu đuối quá con gái:drunk: ơi " dấu hiệu báo động không có sự lâu dài . Đúng thế qua ngày thứ 2 điện thoại cho mẹ
liên tục đem cho con cái này đem cho con cái kia v..v... Chiều đến MẸ
& TRÚC
sang thăm cũng chơi vui vẽ chưa có dấu hiệu gì hết ,mua lung tung đồ chơi ,một lát đến giờ tập trung mẹ chuẩn bị ra về lúc đó mới đòi về với mẹ 12:pirate: . Nhìn thấy thương quá me
quyet đinh làm thủ tục xin ra về .kết thúc 2 ngày sinh hoạt hè THANH ĐA .
em trúc đi thăm chị thảo
