Show me the meaning of being lonely...
Wednesday, June 6, 2007 7:40:17 AM
Dường như khi mình cố gắng tìm cho mình 1 cái gì đó thì có vẽ như điều đó không thật sự dành cho mình. Cứ nghĩ sẽ tìm được bạn thân nhưng có lẽ mình cả tin quá. Lúc nào mình cũng tự nhủ phải cứng cáp hơn trong cuộc sống, nhưng có vẽ mình là không được điều này. Mình càng tỏ ra cá tính thì mình càng lại buồn hơn khi nhìn lại xung mình bạn bè thì nhiều, nhưng tìm được bạn thân sao khó quá.
Chắc có lẽ cuộc sống này là vậy, chán thật. Càng suy nghĩ nhiều thì càng không đâu vào đâu, ngay cả chính thằng bạn mình đặt hết tình cảm anh em vào nó thì lại càng làm cho mình buồn hơn vì những hành động của nó, thôi thì cứ phó mặc cho cuộc đời, ai sẽ là bạn cùa mình thì rồi cũng sẽ là bạn mình, không phải cố gắng gồng mình để sống khác, để làm người khác vui.... Chán quá











Unregistered user # Thursday, June 7, 2007 7:55:31 AM
Gia Huygiahuy_208 # Thursday, June 7, 2007 12:47:53 PM