Viết cho 1 tình bạn!....
Friday, September 7, 2007 12:58:26 PM
Chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào để mọi người hiểu mìh nữa! Nói tóm lại là Huy mới đi dự đám tang 1 người bạn về
(
Một tình bạn đến cũng bất ngờ, mất liên lạc 1 thời gian và bây giờ là bất ngờ hơn hết là bạn đã ra đi mà ko được gặp nhau lần cuối. Bình àh, tao cũng có lỗi với mày lắm, không chịu giữ liên lạc với mày và bây giờ là ngồi đây tiếc nuối về tình bạn này và tiếc nuối về một người anh em như mày. Hiền, đẹp trai.... Papa tao cũng nói vậy! Mày ra đi bất ngờ quá Bình ơi. Tao cũng thấy hơi buồn nhưng giờ có nói ra thì cũng đâu được gì nữa!
Quen biết nhau qua những người cha của mình đúng không? Biết nhau cũng bất ngờ quá, và mày ra đi tao cũng bất ngờ và buồn quá. Tao cũng thấy buồn và tiếc cho cuộc đời của mày quá! Nhưng biết sao giờ, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. Tao sẽ luôn nhớ về mày... Vì tao còn nợ mày 1 chầu nhậu mà đúng ko? Mày ghé thăm tao và dẫn tao đi nhậu, tao không còn tiền, tao hứa là khi nào có tiền thì tao sẽ đi nhậu với mày, nhưng thời gian qua nhanh quá. Thỉnh thỏang tao cũng tính ghé nhà mày chơi, nhưng do 1 số lý do nên tao ko thể ghé mày, nên không được gặp mày thường xuyên. Mày mất, tao buồn lắm Bình àh!
Tao cũng không biết nói gì nhìu, tao chỉ sợ tao không kìm được cảm xúc của mình khi nhớ về mày. Vì vậy tao chúc mày sẽ bình yên hơn, sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng hơn nơi thế giới bên kia. Khi có thời gian tao sẽ ghé thăm mày. Luôn nhớ về mày !
(Một tình bạn đến cũng bất ngờ, mất liên lạc 1 thời gian và bây giờ là bất ngờ hơn hết là bạn đã ra đi mà ko được gặp nhau lần cuối. Bình àh, tao cũng có lỗi với mày lắm, không chịu giữ liên lạc với mày và bây giờ là ngồi đây tiếc nuối về tình bạn này và tiếc nuối về một người anh em như mày. Hiền, đẹp trai.... Papa tao cũng nói vậy! Mày ra đi bất ngờ quá Bình ơi. Tao cũng thấy hơi buồn nhưng giờ có nói ra thì cũng đâu được gì nữa!
Quen biết nhau qua những người cha của mình đúng không? Biết nhau cũng bất ngờ quá, và mày ra đi tao cũng bất ngờ và buồn quá. Tao cũng thấy buồn và tiếc cho cuộc đời của mày quá! Nhưng biết sao giờ, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. Tao sẽ luôn nhớ về mày... Vì tao còn nợ mày 1 chầu nhậu mà đúng ko? Mày ghé thăm tao và dẫn tao đi nhậu, tao không còn tiền, tao hứa là khi nào có tiền thì tao sẽ đi nhậu với mày, nhưng thời gian qua nhanh quá. Thỉnh thỏang tao cũng tính ghé nhà mày chơi, nhưng do 1 số lý do nên tao ko thể ghé mày, nên không được gặp mày thường xuyên. Mày mất, tao buồn lắm Bình àh!
Tao cũng không biết nói gì nhìu, tao chỉ sợ tao không kìm được cảm xúc của mình khi nhớ về mày. Vì vậy tao chúc mày sẽ bình yên hơn, sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng hơn nơi thế giới bên kia. Khi có thời gian tao sẽ ghé thăm mày. Luôn nhớ về mày !












