My Opera is closing 1st of March

Sweet love will come to you.........

Gia Huy's Blog

Subscribe to RSS feed

3 ngày xa nhà....

Vậy là lên trường học được 3 đêm rồi, trời ơi, chán ơi là chán...
Ở trong ký túc xá có vài người bạn mới cũng vui, nhưng phần nào vẫn khá nhớ mấy thằng bạn_ cái lũ ngốc đang nhí nhố ở nhà, chắc tụi nó chẳng nhờ gì tới mình, chẳng ai nhắn tin cho mình cả. Trrời , chắc thứ bảy này phải về nhà thôi, để còn tụ tập lũ bạn khốn kiếp nữa. Nhớ tụi nó quá...
Đi học xa nhà thì vui thậ đó, nhưng khổ nỗi là hình như mình mập lên thêm hay sao đó, toàn là ăn với ngủ không àh. Ngay 2 ngày đầu tiên đi học quy chế không mà cũng thấy buồn ngủ :0, chắc kiểu này mình lên ký vù vù luôn quá. Vừa chán và vừa mệt, chẳng biết làm gì ngoài việc ăn và lên phòng ngủ...Chán chết đi được. Hic hic...
Nghe ông thầy nói là chương trình học nặng lắm, chưa gì đã bị ông thầy làm cho choáng rồi.Học từ 12h30 đến 5h20 tối, chúa mẹ ơi, học kiểu này chắc chết mất.