My Opera is closing 1st of March

Sweet love will come to you.........

Gia Huy's Blog

Subscribe to RSS feed

Hix Hix....Lại lên trường học nữa gòi...Buồn...

Vậy là lên trường học được 3 ngày rồi, 3 ngày của tuần thứ 2...Sao mà chán thế ko biết, chẳng có bạn, phương tiện thì tihếu thốn. Mới học xa nhà có 2 tuần mà sao tốn tiền qué, lấy tiền của papa nhiều thì cũng thấy buồn và tội nghiệp papa, nhưng biết sao bây giờ, hết tiền nữa rồi nè, nhưng ko dám gọi về nhà, sợ ba chửi, buồn lắm...
Lên đây học, có được 1 thằng bạn mới, cũng dễ thương, cũng vui tính, và vì thế mà thấy hợp cạ lắm, nhưng chơi mới có vài ngày àh, mình chưa thể đánh giá 1 con người chỉ trong vài ngày đúng không? nhưng cũng ko sao, có đc bạn mới vừa dễ thương, vừa hài hước như vậy ở nơi khỉ ho cò gáy này thì cũng vui quá rồi. Thôi kệ, cứ chơi tới đâu rồi hay tới đó, đâu ai nói trước được chuyện đời.
Còn phải trải qua 1 tuần nữa mới đc về nhà, nhớ tụi bạn ở nhà quá...Chỉ mong được gặp lại tụi nó, và thế là lại đc tung tăng nữa gòi. 2 tuần ơi, mi trôi qua nhanh đi