Hiến máu nhân đạo...
Friday, October 13, 2006 10:21:28 AM
Vừa mới sáng sớm, thay vì ngủ nướng như mọi ngày thì tui lại lo lắng và dậy sớm lắm, biết sao không? Hồi hộp quá, vì hôm nay đi hiến máu nhân đạo mà. Trời...Thấy run run sao đó, nhưng ko sao, kéo được lũ bạn trong lớp đi chung.
. Cũng bớt hồi hộp hơn
Vào nơi hiến máu ( là Thư viện mới xây của trường), thấy đông quá, cũng bớt run hơn và thấy có nhiều người quen nữa, thế là nói cười vui vẻ. Xếp hàng lấy đơn đăng ký hiến máu và điền thông tin xong, uống 1 ly trà đường, khám tổng quát và.... lên giường!
Hix, đây là cái gọi là hồi hộp nhất đây. Cũng may vì mình nằm kến bên giường của thằng nhóc bạn trong lớp, hai thằng nhìn nhau cười khí thế. Nhưng mà lúc ông bác sĩ lấy kim chuẩn bị lấy máu, chúa ơi, cây kim to bà cố luôn...hixhix...Ahhhhhhhhhh, thằng bạn yêu dấu la lên khi kim tiêm vào người, chúa ơi, sắp tới tui gòi. Âyda...ngứa quá
giống như kiến cắn vậy đó. nhìn thằng bạn đang đau khổ, tui mắc cười quá, đâu có sao đâu, bình thường mà.
Lấy máu song, ông bác sĩ rút kim tiêm ra, lúc nãy là tui cười thằng bạn, bây giờ là nó cười tui. Đau quá, mặt tui xanh lè, nhức luôn nguyên cánh tay...AAAAAAAAAAaaaaaaaahhhhhhhhhh
(
Xong hết mọi thứ, tui ra nhận quà bồi dưỡng, hehehehe quá trời sữa luôn. thích quá. Thế là có sữa uống gòi. hihihi >~<
Lần đầu tiên trong đời đi hiến máu, thấy cũng thú vị vì mình đã làm một việc tốt
Nhưgn tới bây giờ, 5h30 chiều, tui vẫn còn bị dư âm, hơi chóng mặt. Nhưng ko sao, làm việc tốt mà. hehehe
. Cũng bớt hồi hộp hơnVào nơi hiến máu ( là Thư viện mới xây của trường), thấy đông quá, cũng bớt run hơn và thấy có nhiều người quen nữa, thế là nói cười vui vẻ. Xếp hàng lấy đơn đăng ký hiến máu và điền thông tin xong, uống 1 ly trà đường, khám tổng quát và.... lên giường!
Hix, đây là cái gọi là hồi hộp nhất đây. Cũng may vì mình nằm kến bên giường của thằng nhóc bạn trong lớp, hai thằng nhìn nhau cười khí thế. Nhưng mà lúc ông bác sĩ lấy kim chuẩn bị lấy máu, chúa ơi, cây kim to bà cố luôn...hixhix...Ahhhhhhhhhh, thằng bạn yêu dấu la lên khi kim tiêm vào người, chúa ơi, sắp tới tui gòi. Âyda...ngứa quá
giống như kiến cắn vậy đó. nhìn thằng bạn đang đau khổ, tui mắc cười quá, đâu có sao đâu, bình thường mà.Lấy máu song, ông bác sĩ rút kim tiêm ra, lúc nãy là tui cười thằng bạn, bây giờ là nó cười tui. Đau quá, mặt tui xanh lè, nhức luôn nguyên cánh tay...AAAAAAAAAAaaaaaaaahhhhhhhhhh
(Xong hết mọi thứ, tui ra nhận quà bồi dưỡng, hehehehe quá trời sữa luôn. thích quá. Thế là có sữa uống gòi. hihihi >~<
Lần đầu tiên trong đời đi hiến máu, thấy cũng thú vị vì mình đã làm một việc tốt
Nhưgn tới bây giờ, 5h30 chiều, tui vẫn còn bị dư âm, hơi chóng mặt. Nhưng ko sao, làm việc tốt mà. hehehe











