I'm crying!
(
Friday, June 15, 2007 3:48:33 PM
Con trai mà cũng khóc nữa, thật lạ, chẳng lẽ mình yếu đuối vậy àh?
Có lần đọc trên báo nói rằng con trai có nhiều lúc yêu đuối hơn cả con gái, mình ko tin và bây giờ thật sự ngay chính lúc này, mình tự cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trong bóng tối, chỉ có mỗi ánh dèn sáng lên từ máy vi tính, tiếng nhạc vang vang bên tai, nhưng thực sự chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc này. Chẳng lẽ anh em, bạn bè chơi với nhau cả một thời gian mà vẫn không ai hiểu được mình? Ai cũng đòi hỏi mình phải hiểu họ, và mình cũng đã cố gắng thật nhiều để hiểu một người bạn, nhưng vô nghĩa quá.
Càng nghĩ tới, càng tức và tự nhiên nước mắt lại cứ thế mà đi ra...Không biết sao nữa, khi ra đường chơi với bạn bè, mình luôn tự nhủ là sẽ cố gắng sống hết mình, vì hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại mà đúng không? Làm tất cả những gì mình có thề để chơi hết mình với anh em, nhưng anh em thì lại thờ ơ và làm nhiều cái cho mình phải buồn. Con trai mà, buồn chẳng lẻ lại nói ra là " tao đang buồn". Thôi thì cứ tự gậm nhấm nỗi buồn 1 mình và chơi hết mình với bạn bè, bạn bè vui, mình cảm thấy vui.
Cách đây vài năm,vô tình gặp 1 thầy bói và thấy hấp dẫn trước những lời " phán" của ổng, mình đã ngồi nghe ông ta nói về cuộc đời, tình yêu, tình bạn và tiền bạc... Có nhiều cái mình cảm thấy đồng ý với ổng, nhưng rồi cũng nghĩ chỉ là đùa vui. Ổng nói là tính mình nói thẳng, và không phải lúc nào cũng nói thẳng cho người ta biết là mình đang nghĩ gì, và lúc đó là dùng những lời nói 9dùa để mang cái thẳng đó vào câu chuyện. Và chắc là tại cái tính nghĩ gì nói đó nên thật sự ai hiểu mình mới noi chuyện với mình, còn ko hiểu mình thi cho là mình ko hiểu anh em, rồi nói là không chơi, rồi nói là coi như người xa lạ....
Nỗi buồn nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, thôi thì cứ sống như vậy, sống thẳng thắn, vì biết đâu mất lòng trước mình lại được lòng sau... Khi anh em không hỉêu mình, anh em sẽ cho là mình chơi không đẹp, rồi một ngày nào đó, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi anh em hiểu mình hơn
Có lần đọc trên báo nói rằng con trai có nhiều lúc yêu đuối hơn cả con gái, mình ko tin và bây giờ thật sự ngay chính lúc này, mình tự cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trong bóng tối, chỉ có mỗi ánh dèn sáng lên từ máy vi tính, tiếng nhạc vang vang bên tai, nhưng thực sự chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc này. Chẳng lẽ anh em, bạn bè chơi với nhau cả một thời gian mà vẫn không ai hiểu được mình? Ai cũng đòi hỏi mình phải hiểu họ, và mình cũng đã cố gắng thật nhiều để hiểu một người bạn, nhưng vô nghĩa quá.
Càng nghĩ tới, càng tức và tự nhiên nước mắt lại cứ thế mà đi ra...Không biết sao nữa, khi ra đường chơi với bạn bè, mình luôn tự nhủ là sẽ cố gắng sống hết mình, vì hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại mà đúng không? Làm tất cả những gì mình có thề để chơi hết mình với anh em, nhưng anh em thì lại thờ ơ và làm nhiều cái cho mình phải buồn. Con trai mà, buồn chẳng lẻ lại nói ra là " tao đang buồn". Thôi thì cứ tự gậm nhấm nỗi buồn 1 mình và chơi hết mình với bạn bè, bạn bè vui, mình cảm thấy vui.
Cách đây vài năm,vô tình gặp 1 thầy bói và thấy hấp dẫn trước những lời " phán" của ổng, mình đã ngồi nghe ông ta nói về cuộc đời, tình yêu, tình bạn và tiền bạc... Có nhiều cái mình cảm thấy đồng ý với ổng, nhưng rồi cũng nghĩ chỉ là đùa vui. Ổng nói là tính mình nói thẳng, và không phải lúc nào cũng nói thẳng cho người ta biết là mình đang nghĩ gì, và lúc đó là dùng những lời nói 9dùa để mang cái thẳng đó vào câu chuyện. Và chắc là tại cái tính nghĩ gì nói đó nên thật sự ai hiểu mình mới noi chuyện với mình, còn ko hiểu mình thi cho là mình ko hiểu anh em, rồi nói là không chơi, rồi nói là coi như người xa lạ....
Nỗi buồn nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, thôi thì cứ sống như vậy, sống thẳng thắn, vì biết đâu mất lòng trước mình lại được lòng sau... Khi anh em không hỉêu mình, anh em sẽ cho là mình chơi không đẹp, rồi một ngày nào đó, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi anh em hiểu mình hơn











= QUANG HUYNH =quanghuynh # Sunday, July 1, 2007 7:38:24 AM