Những cơn mưa đầu mùa trong môi trường xa nhà lại làm cho tôi cảm thấy tiếc nuối 1 thời...
Monday, May 21, 2007 8:49:03 AM
Môi trường sống mới cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ có những người bạn mới, có 1 cuộc sống tinh thần mới. Nhưng ngay cả chính bản thân mình cũng không ngờ là cuộc sống mới lại rắc rối như vậy. Sống trong môi trường tập thể, bạn bè rất nhiều vì tôi hoà đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh. Rồi chính cái mà tôi đang tìm kiếm lại xuất hiện trong đầu tôi 1 cách bất ngờ, tôi từng nghĩ chắc mình đã tìm được cho mình 1 người bạn thân mới, 1 người anh em mới, nhưng thật sự, mình càng hy vọng vào điều gì đó quá nhiều chắc chắn mình sẽ thất vọng nhiều hơn.
Và sau 1 thời gian học tập thì tôi gặp 1 người bạn,1 người rất giống 1 người anh em của tôi nơi quê cha,( tôi về quê cách đây 5 năm, và tôi kết thân với 1 người anh em và cho đến bây giờ tôi cũng ko còn liên lạc được nhiều với người anh em này). Và ko biết ý trời hay sao mà tôi gặp đc người bạn mới này trong chính ngôi trường mình đang học rất giống người anh em ngoài quê năm xưa. Cũng chính phong cách rất cá tính, cách chơi nhiệt tình của người bạn mới này làm tôi nhớ đến ngáy xưa. Cậu bạn ấy vui vẻ, hoạt bát và hoà đồng. Nhất là tiếng nói của nó, rất vui và nghe hay hay.
" NHóc mập, tao cũng ko mong mày hiểu tao nhưng tao chỉ mong mình vẫn mãi là người anh em tốt của nhau dc ko? Tao cũng nghĩ mày ko thích tao cho lắm, nhưng tao nói thật, tao rất quý và thương mày( ê, ko hiểu lầm nha nhóc). Tao nói thật đó. Đôi khi mình quý 1 ai đó mà mình nói ra trước mặt họ thì chắc họ sẽ cho là mình nói xạo, nhưng mày nghĩ sao khi tao nói vậy hả nhóc? Nếu tao ko nói ra thì tao nghĩ chắc mày ko hiểu rằng tình cảm anh em tao dành cho mày đúng ko? Còn bây giờ tao nói ra rồi đó, mày cho tao ý kiến của mày đi. Còn hơn 1 năm nữa là tụi mình mỗi đứa đi 1 đường rồi, quê mày với tao xa nhau lắm nên tao muốn khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi này ko ai sẽ phãi buồn vì ai. Được ko Hoà mập? Đôi khi tao muốn nói chuyện với mày nhiều lắm, nhưng nói nhiều mất hay đúng ko? Để thời gian sẽ làm cho anh em mình hiểu nahu hơn đúng ko? Tao tin " Tình bạn là mãi mãi", mày có nghĩ vậy ko?










