My Opera is closing 1st of March

Sweet love will come to you.........

Gia Huy's Blog

Vậy là xa nhà gần 2 tuần rồi...Nhớ nhà quá....

Đi học cũng được 3 tuần, nhưng về nhà được có 1 lần, cách đây cũng gần 2 tuần rồi.Nhớ nhà và nhớ lũ bạn lóc chóc của mình quá.Chắc thứ 7 này phải về nhà thôi, nếu không thì chắc cũng chẳng còn đủ money để sống smile
Học 3 tuần nhưng thực sự mình vẫn chưa tìm được niềm vui, tìm được vài người bạn nhưng cũng không thấy tự nhiên và vô tư như những người bạn cũ... chán quá.Và cũng có lẽ do mình hiền quá nên bị khá nhiều con ma cũ bắt nạt, nhưng cũng may, mình cũng đã kịp thời làm quen với mấy anh lớp trên, cũng khá may mắn, thế là mình hết bị bắt nạt nữ gòi, cũng bớt căng thẳng. Trong môi trường ký túc xá, có khá nhiều điều phức tạp, vì thế mình phải sớm thích nghi, mong rằng sẽ vui hơn trong thời gian tới.

Hiến máu nhân đạo...Một ngày cuối tuần cũng hơi thú vị...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.