My Opera is closing 3rd of March

Giai Cấp Tiên Phong

Trọn đời... vô sản!!

Đồ giả!

9 giờ tối 12-8-08, báo Lao động đăng bài này:
55 phút sau, là bài này:


Lời Bàn: Đồ giả made in China đã có từ mấy ngàn năm trước rồi. Ông tổ là Triệu Đà, đã cho thằng con tráo hết giàn rốc két Kachiusa của ông già vợ An Dương Vương bằng đồ ba trợn. Có lẽ gien di truyền ngấm quá sâu vào máu, nên Ô lem bích cũng chơi đồ giả luôn! Mới có mấy ngày đã lòi 2 vụ : Hát nhép & Pháo hoa kỹ thực số.
Tội cho cô bé Lâm Diệu Khả, mới tí tuổi đầu đã bị người lớn đầu độc. Bi giờ hình ảnh bay khắp thế giới về xì căng đan Hát Nhép này. Cô bé sẽ lớn lên như thế nào?
Tui coi kỹ cô bé Dương Bái Nghi, thấy cũng đâu có tệ đâu. Cô bé mập mạp hồng hào, răng hơi so le chút (chứng tỏ là răng thiệt!). Giọng hát thì hết xẩy. Chả có gì xấu hổ khi cô bé được hát ngoài sân khấu cả! Vậy mà...
Còn vụ pháo hoa KTS thì tui thấy... cũng được. Chế tạo pháo cũng khó, làm kỹ xảo cũng hổng dễ. Thay cái khó này bằng cái khó kia mà tiết kiệm chút đỉnh tiền cũng hổng sao. Với lại vụ đó do mấy tên già làm, không ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ là được.

Tin mới!Lênin toàn tập

Write a comment

New comments have been disabled for this post.