Đọc báo lề trái.
Saturday, August 23, 2008 6:31:44 PM
Tuy hổng ưa yahoo!360, nhưng hầu như ngày nào tui cũng phải bỏ nhiều thời gian để đi dạo bên đó. Đơn giản là vì bên đó vui hơn, có nhiều cây bút kỳ cựu từ hồi Việt Nam mới có phong trào bờ lốc. Để tiện việc truy cập, tui tạm lập 1 danh sách :
1. Vàng Anh : Có lẽ đây là 1 trang tin tức, thời sự nhanh nhạy nhứt Việt Nam (ăn đứt 700 tờ báo đảng).
2. Công lý & Sự thật : Blog của chị Tạ Phong Tần, 1 cây bút có trình độ lý luận rất sắc sảo (bà này gan thiệt, dám đưa tên tuổi lên mạng!).
3. Tiệm Tạp Hóa : Biệt danh Hồ lô tửu (chắc nhậu dữ lắm?), có lối hành văn hết sức đặc biệt, giống như “túy quyền” vậy.
4. Hoàng Dược Sư : tức là Lão Tà, thọt lét hơi bị nhột đó!
5. Sir Thên Sầu : sầu cả ngàn năm, chắc chắn là đang… thất nghiệp.
6. Áng Mây Bay : chắc chắn là Vịt cừu (mây mà, bay đâu cũng được, đâu cần pát po).
7. Điếu Văn : tên nghe buồn quá, được cái avatar dễ xương thiệt.
8. CLB Nhà Báo Tự Do : tờ báo “đi bên lề phải”, theo chiều ngược lại.
9. Song Chi : đạo diễn phim “Đất nước này là của ai?”.
10. Chứng Nhân Lịch Sử : phòng công chứng mấy hồ sơ mua bán đất (nước).
11. Lê Tuấn Huy : triết gia, lý luận chính trị rất thu hút (chắc là đv biến chất?)
12. Ba Sàm : chiên da tung tin vịt, giống như chuyện “không tăng giá xăng” hồi tháng bảy vậy.
13. Anh Ba SG : nghe tên là biết “phản động” liền. SG là tỉnh nào?
Tạm thời vậy đã, mai mốt bổ sung tiếp. Tiếc cái là mất mấy tay khá độc, chết bất đắc kỳ tử vì trốn thuế , đi quân dịch mất rồi.
Bổ sung thêm :
14.Blacky : Pà kon với Obama hay Mái cồ Giắc xân?
15.Lê Minh Phiếu : VĐV rước đuốc
Olympic, nhưng chưa hề cầm đuốc(?!)
16.Ngọc N(ữ) : Quen cha này, lỡ ra tòa cũng đỡ!
1. Vàng Anh : Có lẽ đây là 1 trang tin tức, thời sự nhanh nhạy nhứt Việt Nam (ăn đứt 700 tờ báo đảng).
2. Công lý & Sự thật : Blog của chị Tạ Phong Tần, 1 cây bút có trình độ lý luận rất sắc sảo (bà này gan thiệt, dám đưa tên tuổi lên mạng!).
3. Tiệm Tạp Hóa : Biệt danh Hồ lô tửu (chắc nhậu dữ lắm?), có lối hành văn hết sức đặc biệt, giống như “túy quyền” vậy.
4. Hoàng Dược Sư : tức là Lão Tà, thọt lét hơi bị nhột đó!
5. Sir Thên Sầu : sầu cả ngàn năm, chắc chắn là đang… thất nghiệp.
6. Áng Mây Bay : chắc chắn là Vịt cừu (mây mà, bay đâu cũng được, đâu cần pát po).
7. Điếu Văn : tên nghe buồn quá, được cái avatar dễ xương thiệt.
8. CLB Nhà Báo Tự Do : tờ báo “đi bên lề phải”, theo chiều ngược lại.
9. Song Chi : đạo diễn phim “Đất nước này là của ai?”.
10. Chứng Nhân Lịch Sử : phòng công chứng mấy hồ sơ mua bán đất (nước).
11. Lê Tuấn Huy : triết gia, lý luận chính trị rất thu hút (chắc là đv biến chất?)
12. Ba Sàm : chiên da tung tin vịt, giống như chuyện “không tăng giá xăng” hồi tháng bảy vậy.
13. Anh Ba SG : nghe tên là biết “phản động” liền. SG là tỉnh nào?
Tạm thời vậy đã, mai mốt bổ sung tiếp. Tiếc cái là mất mấy tay khá độc, chết bất đắc kỳ tử vì trốn thuế , đi quân dịch mất rồi.
Bổ sung thêm :
14.Blacky : Pà kon với Obama hay Mái cồ Giắc xân?
15.Lê Minh Phiếu : VĐV rước đuốc
Olympic, nhưng chưa hề cầm đuốc(?!)16.Ngọc N(ữ) : Quen cha này, lỡ ra tòa cũng đỡ!


DcfVietNam # Monday, August 25, 2008 4:55:08 AM