Sắc, Giới (Lust, Caution)
Tuesday, August 12, 2008 1:12:32 PM
Đây không phải là ý kiến của nhà phê bình chuyên nghiệp, mà chỉ là những cảm xúc cá nhân, và không cần thiết phải giống ý nhiều người.

Bộ phim: Sắc, Giới. Tên tiếng Anh: Lust, Caution.
Đạo diễn: Lý An. Diễn viên chính: Lương Triều Vỹ, Thang Duy…
Sau bộ phim Brokeback mountain nổi đình nổi đám, Lý An lại tiếp tục gây sốc với Sắc, Giới. Thế nhưng, khác với phim trước, bộ phim này đã làm nhà cầm quyền TQ phẫn nộ. Thang Duy bị cấm cửa vào TQ, và bị lên án tơi bời. Bộ phim bị tẩy chay với lý do “quá nóng”. Thật buồn cười, TQ ngày nay mà lại dị ứng với cảnh “nóng” (?!). Lý do chính – theo tôi – không phải vì “nhiệt độ”, mà vì tính “phản động” của bộ phim này.
Có thể tóm tắt như sau : Cô sinh viên Wong Chia Chi là 1 chiến sỹ cách mạng.
Nhiệm vụ của cô là quyến rũ Yee – trùm mật vụ - để tìm cơ hội thuận tiện cho các đc tiêu diệt tên ác ôn này. Cô đã làm tròn vai của mình. Nhưng, khi thời cơ đến, chính Chi lại đột ngột phản bội. Và tên trùm mật vụ đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Chi và các đc bị bắt, và bị xử tử.
Nội dung phim chỉ có vậy, không hay lắm (có thể coi là… tệ). Các cảnh “nóng” cũng hơn phim “nghiêm chỉnh” chút chút, và thua xa phim “cấp 4” nhiều. Cái đáng nói là vì sao 1 chiến sỹ cách mạng trung kiên như Chi lại trở thành kẻ phản bội. Cô đáng bị nguyền rủa, hay chính các đc của cô đáng bị nguyền rủa hơn?
Sự phản bội của Chi xuất phát từ sự cảm nhận, cảm nhận với đc, và cảm nhận với kẻ thù.
1.Cảm nhận với đc.
Mới lên tp, cô sv Chi đã ngưỡng mộ biết bao những người cách mạng.
Họ có lý tưởng cao đẹp, sự hy sinh và lòng can đảm. Cô nhanh chóng tham gia và mong muốn cống hiến hết mình. Nhưng sau vài cú sốc, cô đã nhận ra: các chỉ huy cũng như các đồng đội chỉ là những kẻ đê tiện và tàn bạo, còn hơn cả kẻ thù. Để đạt được mục đích, mọi thủ đoạn – dù xấu xa bỉ ổi nhất – đều được sử dụng. Cú sốc đầu tiên của Chi là: Để đóng tròn vai lẳng lơ, Chi phải chứng tỏ khả năng điêu luyện trên giường! Một đc (không phải người yêu của cô), được phân công làm nhiệm vụ “huấn luyện” cô. Với xã hội Trung Hoa thời đó, chữ “trinh” đối với các cô gái quý hơn ngàn vàng. Vậy mà, các đc của cô nói về “cái ngàn vàng” của cô với 1 giọng điệu thản nhiên, như tập aerobic vậy! Đau xót hơn, trong đêm cô trở thành đàn bà đó, người yêu cô ngồi ở phòng ngoài! Anh ta can đảm, anh hùng, hy sinh hay là kẻ hèn nhát, bạc nhược và ngu dốt? Tượng đài của Chi lung lay nứt nẻ, và hoàn toàn sụp đổ sau cú sốc thứ hai, khi cô đề nghị với cấp trên rằng đã có thể thủ tiêu Yee, kết thúc nhiệm vụ.
Cấp trên cô bác bỏ, bảo rằng để đó có lợi hơn. Khi Chi phản đối, hắn đã quát: “Nhiệm vụ của cô là phục tùng vô điều kiện!”. Ngoài vòng pháp luật mà còn vậy, họ nắm chính quyền trong tay, điều gì sẽ xảy ra?
2.Cảm nhận với kẻ thù.
Ý đồ của Lý An quá rõ, khi cả bộ phim không hề có cảnh “tên ác ôn” Yee tra tấn dã man các chiến sỹ cách mạng. Chi không hề thấy điều đó. Cái cô thấy là 1 người đàn ông đúng nghĩa: cương nghị, sôi nổi, yêu thương và chăm sóc cô thật lòng, dù có lúc thoáng nghi ngờ.
Cô xúc động thật sự khi thời cơ tiêu diệt Yee lại chính là lúc anh tặng quà cho cô! Sự phản bội đến nhanh như tia chớp, và cô phải trả giá bằng mạng sống của cô và các đc của cô.
Một cảnh cảm động nhất trong phim – theo tôi – là đoạn cuối, khi Yee nhận được tin Chi bị xử tử. Bóng của Yee trải dài trên chiếc giường mang nhiều kỷ niệm của 2 người. Ông hiểu, con người ta chiến đấu và hy sinh không vì những vinh quang phù phiếm, mà để tìm những cái hạnh phúc hết sức bình thường!


Bộ phim: Sắc, Giới. Tên tiếng Anh: Lust, Caution.
Đạo diễn: Lý An. Diễn viên chính: Lương Triều Vỹ, Thang Duy…
Sau bộ phim Brokeback mountain nổi đình nổi đám, Lý An lại tiếp tục gây sốc với Sắc, Giới. Thế nhưng, khác với phim trước, bộ phim này đã làm nhà cầm quyền TQ phẫn nộ. Thang Duy bị cấm cửa vào TQ, và bị lên án tơi bời. Bộ phim bị tẩy chay với lý do “quá nóng”. Thật buồn cười, TQ ngày nay mà lại dị ứng với cảnh “nóng” (?!). Lý do chính – theo tôi – không phải vì “nhiệt độ”, mà vì tính “phản động” của bộ phim này.
Có thể tóm tắt như sau : Cô sinh viên Wong Chia Chi là 1 chiến sỹ cách mạng.
Nhiệm vụ của cô là quyến rũ Yee – trùm mật vụ - để tìm cơ hội thuận tiện cho các đc tiêu diệt tên ác ôn này. Cô đã làm tròn vai của mình. Nhưng, khi thời cơ đến, chính Chi lại đột ngột phản bội. Và tên trùm mật vụ đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Chi và các đc bị bắt, và bị xử tử.Nội dung phim chỉ có vậy, không hay lắm (có thể coi là… tệ). Các cảnh “nóng” cũng hơn phim “nghiêm chỉnh” chút chút, và thua xa phim “cấp 4” nhiều. Cái đáng nói là vì sao 1 chiến sỹ cách mạng trung kiên như Chi lại trở thành kẻ phản bội. Cô đáng bị nguyền rủa, hay chính các đc của cô đáng bị nguyền rủa hơn?
Sự phản bội của Chi xuất phát từ sự cảm nhận, cảm nhận với đc, và cảm nhận với kẻ thù.
1.Cảm nhận với đc.
Mới lên tp, cô sv Chi đã ngưỡng mộ biết bao những người cách mạng.
Họ có lý tưởng cao đẹp, sự hy sinh và lòng can đảm. Cô nhanh chóng tham gia và mong muốn cống hiến hết mình. Nhưng sau vài cú sốc, cô đã nhận ra: các chỉ huy cũng như các đồng đội chỉ là những kẻ đê tiện và tàn bạo, còn hơn cả kẻ thù. Để đạt được mục đích, mọi thủ đoạn – dù xấu xa bỉ ổi nhất – đều được sử dụng. Cú sốc đầu tiên của Chi là: Để đóng tròn vai lẳng lơ, Chi phải chứng tỏ khả năng điêu luyện trên giường! Một đc (không phải người yêu của cô), được phân công làm nhiệm vụ “huấn luyện” cô. Với xã hội Trung Hoa thời đó, chữ “trinh” đối với các cô gái quý hơn ngàn vàng. Vậy mà, các đc của cô nói về “cái ngàn vàng” của cô với 1 giọng điệu thản nhiên, như tập aerobic vậy! Đau xót hơn, trong đêm cô trở thành đàn bà đó, người yêu cô ngồi ở phòng ngoài! Anh ta can đảm, anh hùng, hy sinh hay là kẻ hèn nhát, bạc nhược và ngu dốt? Tượng đài của Chi lung lay nứt nẻ, và hoàn toàn sụp đổ sau cú sốc thứ hai, khi cô đề nghị với cấp trên rằng đã có thể thủ tiêu Yee, kết thúc nhiệm vụ.
Cấp trên cô bác bỏ, bảo rằng để đó có lợi hơn. Khi Chi phản đối, hắn đã quát: “Nhiệm vụ của cô là phục tùng vô điều kiện!”. Ngoài vòng pháp luật mà còn vậy, họ nắm chính quyền trong tay, điều gì sẽ xảy ra?
2.Cảm nhận với kẻ thù.
Ý đồ của Lý An quá rõ, khi cả bộ phim không hề có cảnh “tên ác ôn” Yee tra tấn dã man các chiến sỹ cách mạng. Chi không hề thấy điều đó. Cái cô thấy là 1 người đàn ông đúng nghĩa: cương nghị, sôi nổi, yêu thương và chăm sóc cô thật lòng, dù có lúc thoáng nghi ngờ.
Cô xúc động thật sự khi thời cơ tiêu diệt Yee lại chính là lúc anh tặng quà cho cô! Sự phản bội đến nhanh như tia chớp, và cô phải trả giá bằng mạng sống của cô và các đc của cô.Một cảnh cảm động nhất trong phim – theo tôi – là đoạn cuối, khi Yee nhận được tin Chi bị xử tử. Bóng của Yee trải dài trên chiếc giường mang nhiều kỷ niệm của 2 người. Ông hiểu, con người ta chiến đấu và hy sinh không vì những vinh quang phù phiếm, mà để tìm những cái hạnh phúc hết sức bình thường!


