Arashi, chào mừng sinh nhật năm 11 và hiện diện trong tim tôi trọn vẹn 2 năm
Saturday, September 25, 2010 7:10:13 AM
tình yêu tôi dành cho Arashi không phải là 1 tình yêu mãnh liệt, không dữ dội, nó chỉ nhẹ nhẹ và len lỏi trong nhưng giác mơ của tôi, rồi mỗi khi có tin gì mới về mấy anh, vô tình nhìn 1 tấm hình baka nào của mấy anh là phải nhoẻn miệng cười, hay chỉ là chăm chỉ vô các trang lụm hình về lưu để mỗi khi buồn lại lôi ra xem như quên được phần nào những điều đau đầu. Với một đứa khó nhớ tên người,tên đường đi như tôi,(chắng thế khi ai đó nói chuyện với tôi vậy mà lần sau họ gọi tôi vẫn chẳng nhớ nổi đó là ai, rồi thì đi đường tôi phải 4-5 lần mới nhớ nổi một con đường nhỏ, ko thì cứ "bản đồ ta tiến", con bạn nó lạy mấy lần dzụ này òi >"<) thì thú thật để nhớ được tên mấy anh không phải dễ, nhưng mỗi khi nhắc đến 5 tên đó,tôi thấy thật vui; không phải bài hát nào của mấy anh tôi cũng thuộc, cũng nhớ hết chỉ đơn giản là những cảm xúc khi trên tay cầm được đĩa của các anh, hay xúc động khi coi những buổi concert, hay bất giác hát theo những bài PV mà thấy vui lạ.
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích 1 cái gì quá cả, chỉ vì tôi sợ kì vọng nhiều rồi sẽ bị thất vọng nhiều, với 1 đứa đa cảm như tôi, tôi chẳng muốn tí nào, vậy mà khi biết đến mấy anh,tôi đã lần đầu tiên bước chân vào những hội off, lần đầu tiên nhoẻn cười khi cũng mọi người nói về các anh,là mong ước là không ngần ngại nhiều khi nói "arashi là 1 phần trong cuộc sống", là ra sức giới thiệu phim nhật đến cả phòng trọ, cho mọi người biết phim nhật hay như thế nào (trong phim nhật thường có sự hiện diện của Idol, từ đó giới thiệu về JE và các anh, dụng ý cả đấy^^, nhưng chẳng ép đâu vì sợ bị giành chồng lắm >"<)
khi tôi thấy các anh ở bên nhau 11 năm rồi, tôi thấy điều đó thật bình thường, cứ như việc họ ở bên nhau là một điều hiển nhiên vậy, nhưng khi tìm hiểu thì tôi mới biết các anh thuộc hàng " quý hiếm" như thế nào, vì xung quanh các anh là những nhóm khác có sự chia rẽ, có sự ra đi theo con đường riêng mỗi người, tôi mới nhận ra điều bình thường đó thật diệu kì,và sự hi sinh bản thân vì nhóm của các anh dành cho nhau tuyệt như vây, để rồi khi giới thiệu về mấy anh ,tôi thường cười thật tươi mà nói "mấy ổng baka lắm, nhưng bên nhau đất được 11 năm rồi", và không ít người đã hỏi tôi" từ lúc mới vô lun đó hả" hay "không có ai rời nhóm cả sao?" và họ bất ngờ về điều đó, những lúc như vậy tôi thật hãnh diện và hạnh phúc, giống như các anh nói "thật tốt vì là arashi","nếu không phải arashi, tôi đã không ở đây", tôi cũng vây "thật hạnh phúc vì là fan của Arashi và nếu không phải các anh thì em đã không điêu đứng như thế này" >"<
mỗi khi nhắc đến mấy anh, thật là muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi khi đặt tay vào viết thì không biết viết từ đâu, "phải viết gì? viết như thế nào" luôn là điều tôi nghĩ đến, vì tôi biết khi tôi viết, tôi còn muốn gửi cản xúc thật nhất của tôi đến những người vào đọc trang viết của tôi, đó là những người bạn tôi chưa biết mặt vào đọc và gửi cho tôi những hàng comment nói rằng cảm xúc của họ cũng như tôi vậy, những dòng comment của những người đang đã và sẽ tìm hiểu nhiều hơn về mấy anh, chia sẻ cảm xúc, tôi thật sự hạnh phúc, cũng như các bạn ấy nói "thật hạnh phúc vì là fan của Arashi"













