ARASHI-"all the best 1999-2009"- 10 năm và 1 chặng đường

, ,


Bây giờ,khi tụ tập bàn tán với nhau về âm nhạc thì chắc hẳn thế nào cũng "đụng" trúng làn sóng nhạc ngoại đang ầm ầm đổ về VN,mà đã nói đến nhạc nước ngoài thì nhiều người sẽ liên tưởng tới những nhóm nhạc đang lên như diều gặp gió,chất giọng khá ổn,ngoại hình thì khỏi chê,làm bao người đổ cái rụp thì ĐBSK hay còn có tên gọi Tonhoshinki,TVXQ khá là quen thuộc,vì xét cho cùng khi ĐBSK vừa trải qua 1 vụ thưa kiện nhùng nhằng với quản lý công ty của họ,nhưng ai nhìn vô cũng biết nhóm nhạc này là "con cưng" cuảng dòng nhạc K-pop,bên cạnh những tên tuổi khác như Big Bang, SS501,F(x),...và ĐBSK cũng chính là "vũ khí lợi hại" mà dòng nhạc này dùng để "đem chuông đi đánh xứ người" xâm nhập vào nhiều thị trường từ dễ tính như VN,Trung Quốc đến thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng như Nhật Bản. Đã nói ĐBSK là vũ khí để tấn công các thị trường nước ngoài thì tất nhiên là phải có đối thủ cạnh tranh,có cái mốc để họ vươn tới,mà không nhiều người biết hay là không để ý cái mốc họ đang hướng tới không gì khác là vị trí đáng khát khao của nhóm nhạc boyband khá nổi tiếng không chỉ ở châu Á,mà thậm chí Châu Âu,châu Mĩ cũng nồng nhiệt đón nhận, nhóm "bão tố" Arashi (Arashi phiên âm ra tiêng Việt là bão tố)
Cũng phải nói có thể những ca sĩ dang "sao xẹt" ở trong nước cũng có nhiều nhười biết mà đọc tên vanh vách hay là những nhóm nhạc ở Trung Quốc ,Đài Loan,Hàn Quốc, Mĩ, Anh,...nhưng khi nhắc đến nhóm nhạc Nhật thì không nhiều người biết,xin công khai nói thẳng là không phải họ hát dở (những nhóm như Kat-Tun,Arashi,... đến những ca sĩ nổi tiếng như Koda Kumi...)mà vì những thông tin về họ không được cập nhập nhiều ở thị trường VN,và vì Nhật Bản vốn là 1 nước rất khắt khe trong vấn đề bản quyền,nên Vn mình khó "xơ múi" được như dòng nhạc các nước khác (cũng giống như dòng nhạc nước này thì dòng phim truyền hình cũng vì thế mà không đến được tay người Việt),theo tớ nghĩ như vậy là 1 điểm thua thiệt,cũng chính vì thế mà nhóm nhạc "bão tố" tung hoành càn quét làm bao nhiêu người trên thế giới điên cuồng thì ở VN ,"bão tố" chỉ như 1 cơn gió nhẹ lướt qua

Khi Tớ biết đến Arashi qua 1 bộ phim tớ từng nói rất nhiều ở những bài trước, Hana Yori Dango, thì cũng là lúc Arashi chuẩn bị kỉ niệm 10 năm ca hát,vậy càng cảm thấy vui hơn khi mình đã không bỏ lỡ 1 kỉ niệm đáng nhớ này,vì nói hơi buồn cười chứ đời người có mấy lần 10 năm đâu,với tuổi đời 1 nhóm nhạc thì 10 năm có lẽ càng có lí do để là 1 năm đầy tự hào để rồi nhìn lại những bước nhảy trong suốt 10 năm qua,từ khi chập chững bước vào nghề vốn dĩ dễ mang nhiều sự so sánh,dò xét,đánh giá (trên đất Nhật Bản,nghề này vẫn bị quan niệm là nghề hèn kém,^^)và thị phi nhưng vẫn không làm đánh mất chính mình (không những mất,mà nhìu cái còn tăng lên,như mức độ baka (ngốc) của mấy anh chàng này) còn khiến mọi người phải yêu luôn những tính cách đó,đó là những điều mà Arashi đã làm được

(hàng trên: ninomiya kayunari-sho sakurai
hàng dưới: aiba masaki-ohno satoshi-matsumoto jun)

Khi nói đến nghề ca sĩ,chắc ai cũng nghĩ đến làm nghề đó thì "giàu là cái chắc",ừ,cũng đúng nhỉ,nhưng ở Nhật,1 đất nước thuộc hàng khó tính nhất thế giới thì để nổi tiếng không phải điều dễ dàng,ai đã nhìn thấy nhóm nhạc này,nhận xét đầu tiên chắc cũng không ít bạn nói "xấu quắc cần câu","tầm tường"...cái đó cũng đúng thôi,vì hình ảnh của các nhóm nhạc cao ,to,đẹp dzai gần như là định nghĩa và thành công bước đầu cho 1 nhóm nhạc rồi,còn Arashi thì ,haizzzz,chiều cao không thể "khiêm tốn" hơn được nữa,cao nhất cũng 1m78,còn thì 1m68 cũng có,ngoại hình thì không trắng trẻo,không đẹp dzai,mặt láng o (thậm chí để í chút sẽ thấy "rổ rá" đầy mặt...),nhưng chính vì thế mà để chinh phục trái tim khán giả không gì khác bằng chình khả năng của mình,sự đầu tư đến từng bước nhảy,sự cần mẫn luyện tập mà có lúc cả tuần không ngủ,bằng giọng hát từ chính trái tim và bằng cả tính cách của mỗi người trong nhóm


Trước khi biết nhóm này,tớ vẫn nghĩ hình tượng 1 idol là nghiêm trang,là khép kín ...(nói chung là khác hoàn toàn với suy nghĩ bây giờ,hix) để giữ hình tượng đẹp của mình,nhưng với Arashi thì kháC,hình tượng idol của họ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn,gần gũi mà không ít người khi biết đến nhóm này phải nói 1 câu "cứ cảm nhận như họ ở xung quanh đây,gần gũi như là hàng xóm nhà mình á"

Nếu chỉ nói về ca hát thì chỉ mới nói được 1/2 về họ,1/2 còn lại là cuôc sống riêng cực baka của mấy anh nì,có nhiều cái tưởng như là làm xấu hình tượng của mình nhưng họ vẫn làm,còn vui vẻ và hưởng ứng làm nữa là đằng khác (đội bít tất trùm đầu,lội sông vớt rác,mặc áo cắt 2 lỗ 2 bên tí, nói chọt nhau trong các game show...). Arashi là 1 nhóm nhạc có nhiều cái nhất rất chi là ngộ nghĩnh,cũng liệt kê chút nhé ^^

1-Là nhóm nhạc đầu tiên chọn nhóm trưởng qua trò chơi Janken (là cái trò "ra cái gì,ra cái này" í mà,nôm na dễ hiểu hơn là "bao, búa, kéo",vậy mới gọi là ngộ nghĩnh chứ ^^)

2-Là nhóm nhạc mà nhóm trưởng như không phải là nhóm trưởng,cái này thì thấy rõ lun,không tự mình quyết định mọi việc đâu,mà luôn hỏi ý kiến chung của nhóm rồi mới quyết định,ko lấy đặc quyền của trưởng nhóm để làm việc với các thành viên trong nhóm,xét 1 cách toàn diện thật ra Ohno giống anh 2 của nhóm hơn

3- Nếu được hỏi "bạn muốn bảo vệ ai nhất trong nhóm? " thì 4/5 người sẽ nói đó là Leader (cái này chắc là do Leader là hàng "quí hiếm" năm trong danh mục sách đỏ nên được các thành viên ra sức bảo vệ chăng ^^)

4-Là nhóm đã đưa ra rất nhiều trò chơi ngố tàu cực kì,như làm những thí nghiệm "ruồi bu" của anh chàng Aiba Masaki, hay tính ham chơi lẫn kiểu chọc tức ngang hông dành cho các thành viên còn lại,khiến nhiều lần các thành viên khác ko biết phải khóc hay cười của Ninomiya , hay kiểu thức dậy nửa đêm rồi qua các phòng khác để chọt không cho các anh khác ngủ của MatsuJun,đến cái kiểu hưởng ứng những trò chơi ,thí nghiệm baka từ anh leader Ohno Satoshi,Sakurai Sho...mà cười muốn té ghế

5-Là sự giành nhau của các thành viên khi được hỏi "ai là người yêu Arashi nhất"

6-Là những tính cách cực baka của các anh chàng này nổi rõ như ban ngày nhất,sự vui vẻ ,nhân hậu và đem lại sự thỏai mái cho các thành viên khác của Aiba; là cái sự nhút nhát đủ thứ sau cái vẻ ngoài chẳng có vẻ gì là nhút nhát của anh Sho;là sự nhường nhịn không thèm chấp của leader Ohno;là vẻ ít nói,cực lém lỉnh và kiệt xỉn (giữ từng xu một ^^) sau vẻ ngoài hiền lành của Nino;là các dáng vẻ điệu dẹo 15 độ cùng với sự quan tâm từng chút đến các thành viên bên trong tính cách lạnh lùng đẹp trai bên ngoài của em út trong nhóm MatsuJun


7-Là sự quan tâm họ giành cho nhau (thật sự nhóm Arashi hình như là nhóm nhạc đoàn kết nhất trong các nhóm nhạc ở Nhật,có lẽ chính vì vậy mà sức mạnh = x5),luôn quan tâm từng bộ phim hay từng show riêng của cá nhân mỗi nhóm,là khi có khó khăn gì họ đều muốn chia 5 vf niềm vui cũng sẽ tăng theo cấp số nhân

8-Là nhóm nhạc đầu tiên đặt tên bằng Hán tự của người Nhật,cho đến bây giờ Arashi vẫn là nhóm nhạc duy nhất của JE đuọc debut ko phải ở Nhật mà tại Hawaii

9- Năm 2009 này ,Arashi là nhóm nhạc đầu tiên có 1 live show 3 ngày tại sân vận động quốc gia ,1 địa điểm đáng mơ ước của nhiều nhóm khác bên cạnh các địa điểm nổi tiếng khác như 5 DOME đặt ở 5 thành phồ lớn ở Nhật (ĐBSK mới có 1 live ở địa điểm Tokyo Dome-1 trong 5 Dome lớn ^^)

10-Là khi nhóm chuẩn bị debut thì trước đó 3 ngày mới có đủ 5 người và 3/5 số đó không có ý định gia nhập nhóm,2/5 trong số này thuộc hàng khó tính nhất JE khi mà "dám" la mắng khi fan quá khích khi anh Sho đi học ,và từ chối thẳng thừng trước những yêu cầu quá khích của fan

11-Tuy khi mới debut,các anh hầu như không biết gì về nhau,và như đã nói 3/5 anh không có ý định sẽ theo nghiệp hát này nhưng nhóm đã luôn ở bên nhau 10 năm và sẽ hơn thế nữa,cho đến bây giờ hỏi ,các anh chắc hẳn sẽ nói "nếu không phải là Arashi,tôi sẽ không đi đến tận bây giờ"
.....

Ở Arashi tôi còn biết rằng muốn đạt được cái này phải chấp nhận đánh đổi,hi sinh cái khác ,và chắc rằng nếu không "lỡ" bị dính vào nghề "cầm ca" này thì các anh cũng sẽ rực sáng ở 1 lĩnh vực khác;nếu không ở Arashi thì anh Sho có thể sẽ nối nghiệp ba là quan chức cao cấp của chính phủ (ba mẹ là người thuộc đẳng cấp cao trong xã hội,nên khi anh có ý đinh ca hát,họ đã từng không chấp nhận,nhưng rồi anh đã chứng minh được là dù ở lĩnh vực nào anh cũng luôn là đứng nhất,anh nì xin nói thêm là vừa học ở 1 trường thuộc hàng đỉnh ở Nhật vừa ca hát đấy ạ);là anh chàng Ohno vẽ đẹp câu cá giỏi mà nếu không vì "lỡ" vào rồi,nên mới gác giấc mơ làm họa sĩ;là anh chàng ninomiya với cách diễn chân thực đã gõ cửa và bước vào thế giới điện ảnh Hollywood dưới bàn tay của đạo diễn tài ba và nếu anh không phải ở trong Arashi thì anh đã sang Mĩ để theo nghiệp đạo diễn;là anh Aiba hiền hậu với tình yêu động vật có thể sẽ là 1 nhà nghiên cứu động vật nếu không bị Arashi kéo chân,là MatsuJun diễn viên thuộc hàng sao bự hay là 1 nguòi mẫu nổi tiếng trong làng giải trí nghệ thuật ở Nhật


Nhưng các anh đã lựa chọn từ bỏ và đi tiếp con đường mà các anh vốn dĩ không nghĩ sẽ gắn kết lâu dài
khi mới thành lập nhóm nhạc,ai đã từng biết đến nhóm nhạc này chắc cũng phải phì cười vì cái "lí do không trong sáng tẹo nào" khi gia nhập công ty ca hát thuộc hàng đẳng cấp này,lại điểm danh tí nhé ^^


-Anh chàng Aiba Masaki: gia nhập vì thấy các bạn nữ yêu thích 1 nhóm nhạc của công ty này,và anh chàng cũng mê tít khi coi thấy mấy anh nì trong clip vừa hát vừa chơi bóng rổ-> gia nhập JE để được chơi bóng rổ với nhóm này và để được các cô gái hâm mộ (hix,"trong sáng kinh dị")

-Anh chàng Sho Sakurai: vì cá cược với đám bạn cá Sho đậu vào JE được hay không được -> anh thi cho vui,rùi đậu lun

-Anh chàng Matsumoto Jun:vì chị anh í dụ khị,nghe ngọt quá nhảy dzô,mà gia nhập vô công ty lúc nào không biết,do ong Johnny nhận thẳng ko qua thi tuyển nữa(chính là anh chàng đóng trong phim HYD mình từng nói á,lại thuộc tầng lớp JE của công ty lun)

-Anh chàng Ohno Satoshi: bố mẹ "dụ khị" với lời nói chắc như "định đóng cột" "con có thi cũng ko đậu đâu mà lo"-> vậy mà lọt vô rồi bít làm sao,anh tính rời khỏi JE trước khi debut nhóm,nhưng sau đó anh lại nghĩ cử thử để xem nghiệp ca hát của mình bao giờ sẽ tàn ^^ (Arashi is forever ....)

-Còn anh chàng Ninomiya Kazunari:anh chàng nì thì lí do nghe mắc cười nhứt,mẹ dụ cho 5000 yên,nên thi,hix (bản tính này sau này càng nổi rõ,^^),còn lí do mẹ anh dụ khị vì mẹ anh sợ anh trở thành người hư hỏng,nên dụ anh vào JE để họ "rèn" anh (vì hồi nhỏ Nino sống rất khép kín )


5 người với 5 lí do gia nhập vô công ty ca hát thuộc hàng bậc nhất ở Nhật mà thấy chẳng có anh chàng nào thật sự có ý định nghiêm túc cả,mỗi anh chàng 1 cá tính,vậy mà lại gặp nhau trên 1 con thuyền Arashi và cũng vượt qua không biết bao nhiêu chặng đường, để rồi bây giờ khi hỏi mỗi người về cảm nhận của họ đối với nhóm nhạc này,câu rả lời giống nhau "Arashi là giấc mơ và tôi tự hào vì tôi là 1 phần của nó"



Matsumoto Jun,Ohno Satoshi,Aiba Masaki,Ninomiya Kazunari,Sakurai Sho

Vẫn thấy hay nhất là mặc dù hợp đồng ca hát của mấy anh không có sự ràng buộc quá chắt như các công ty quản lý khác,nhưng đó vẫn luôn là 1 sợi dây mảnh nhưng không đứt,và không hề có sự kiện tụng gì ở 2 bên,thậm chí Arashi còn đưa ra những lời bảo vệ cho công ty khi có 1 số fan chỉ trích công ty vì đã bắt các anh làm việc quá nhiều (yêu mấy anh ,yêu lun cả công ty này lun ^^)


Và rồi,mới đây Arashi đã kỉ niệm 10 năm thành lập,10 năm "bão " thổi ,tớ từ yêu Jun trong vai trò diễn viên,thì giờ đây,bên cạnh tình yêu đó tớ yêu Arashi,yêu giọng hát từng người,yêu cả những tính cách cực baka của mấy anh mà hôm nào cũng cầu mong có ngày "bão" sẽ đổ bộ đến VN.^^.Mấy anh ui,sắp có hoa hậu thế giới ở VN á,mong mấy anh qua VN hát quá,hix

con nhà giàu-bạn đã xem chưa? Thả hồn theo giai điệu của "bão"

Comments

Blueeecret Saturday, January 2, 2010 6:05:48 AM

Cảm ơn bạn vì bài viết này :)Rất hay ^^

Thu*linh30308 Sunday, January 17, 2010 4:05:22 PM

hnay tớ mới đọc đc bài này, I love Arashi ! ko bít nói gì hơn ... yes

thu thaogiaidieucuocdoi Sunday, January 31, 2010 5:31:33 AM

@ etou akira: cảm ơn bạn đã khen nha,mình thật sự bấn mí anh baka này lắm lắm, nghe nhạc và coi những chương trình baka , mà cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, bạn có là fan của anh nào trong đây hok, nếu có thì chào mừng đã đến với đại gia đình của arashi nhé
@ thu*: thu iu arashi mà iu anh nào trong đây thế, ^^, tớ tự nhận là vợ nhà matsuJun, ^^, hồi mới biết bị lôi cuốn bởi cái vẻ lạnh lùng cực cool của lão,vậy mà càng tìm hiểu sâu thì,haizzz,tật xấu lộn nhìu lắm lun,vậy mà cũng hok bỏ dc,bi giờ hok bít mình iu cái gì của lão nữa,chỉ bít là iu òi thui ^^

Blueeecret Saturday, February 6, 2010 11:34:33 AM

Tớ thích hết các anh,yêu nhất là devil-chan smile
Thật sự 5 anh tớ đều yêu hết,dù ai nói gì đi nữa,Arashi với tớ là số 1 smile
Fan Arashi cũng thật dễ thương ^^Tớ tham gia box A bên YAN,vui lắm ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Monday, March 1, 2010 9:40:39 AM

dạo này bạn,ko lên thường xuyên dc,nhưng lên thấy có comment của bà con nhà mí anh thì mừng lắm lắm >_<
tớ là nhà Janken,DAN,JPN, nhưng hoạt động,comment bên Janken với JPN là chủ ^^
tớ cũng có vài bạn bên nhà Yan í,nói gì thì nói,vợ nhà Arashi iu nhau lắm,nên có ở công đồng nhà nào thì mức độ baka và tinh thần xơ múi cứ gọi là ...như nhau bigsmile bigsmile

Blueeecret Wednesday, March 3, 2010 3:03:45 PM

Ùi chỗ nào có A và fan A là nhào vô hết =)) YAN,DAN,janken,Jpopvn,JPN,.. bigsmile
Fan J hoạt động bên LJ nhiều ghê ha smile

thu thaogiaidieucuocdoi Friday, March 5, 2010 2:13:50 AM

uhm,hok bit sao ma hầu như fan nhà J-pop hầu như toàn nhà LJ cả,đăng kí vo LJ khó hơn một vài trang cộng đồng khác,muốn vào trang nào là phải kết banj rồi mới được coi,chắc để hạn chế tình trạng fan "ảo", nên hồi gia nhập vô JK,cũng có vài mem bỏ vì ko vô dc,nhảy qua nhà "hàng xóm" kat-tun,hey-stay-jump,...
nhưng họp off vui lắm,ấy đi lần nào chưa nè

Blueeecret Tuesday, March 9, 2010 9:17:27 AM

Ở miền Trung nên k đi đc lần nào hết =.= Thảm!
Họp off thì vui rồi, mem ít nhưng mà thân với quý nhau cực kỳ ^^
Join JK cũng không khó lắm, khó là khó cái stormy_team kìa, nó kiểm tra trang LJ của mình dùng lâu chưa, có cập nhật gì trong đó không, hic hic join chẳng đc à T_T

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, April 8, 2010 2:36:03 AM

@akira: ấy đã coi PV troublemaker chưa, hix, coi xong mới bít vì sao album năm ni bán chạy dữ vậy (600.000 bản/tuần)sau năm 10,năm 11 lại có nhiều cái để xem đây ^^
uhm.có 1 số trang khó mò vô lắm,như JK thì mình có mấy đứa mò vô rùi ...mò ra ko bít tại sao mà lại than khó ,hix

Blueeecret Sunday, April 18, 2010 6:58:43 AM

Xem rồi xem rồi :x Single mới Monster 19/5 là ra nữa :x Sung sướng smile) Hôm qua coi perf trên NTV mê tít :''>

Vào janken đăng ký cũng hơi lâu nhưng mà không khó đâu ^^ Dạo này cũng nhiều community vsub như vstorm,secret_of_storm ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, May 13, 2010 11:54:22 PM

uhm, Janken như tớ vô đăng kí sáng, chiều dc nhận lun,nhung mina thì...
cộng đồng fan arashi ở HN và HCM đông vui lắm, ko nhiều nhưng trong năm nay nhìu mem mới xuất hiện lắm ^^, đi off vui cực, xơ múi hình mí ổng mà chỉ thiếu nước ...rách thui ^^
monster là ver từ phim của Riida, coi cũng ngộ hen

Thao VyThaoVy2801 Thursday, May 27, 2010 7:57:38 AM

^^ Chắc ấy chưa gặp mình đâu, vì mình chưa đi off bao giờ cả ^^
Mình ko update bên Opera đâu, cũng không đi loanh quanh nhiều, cả yan, hay dan... chỉ ở JK và xây nhà bên LJ thôi ^^

Nick của mình là nabibo, nick bên nhà A của bạn là gì? Đọc những dòng trên đoán bạn là ng miền Trung hả? Quê mình cũng ở miền Trung đó, ở Đà Nẵng ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, May 27, 2010 9:36:50 AM

uhm, bạn hình như là du học sinh bên NB phải hok, chỉ là vô tình thấy hình arashi trên ava của bạn khi ghé thăm blog của mình thì...hì hì ...tìm thêm dc bạn hiền nhà arashi, mừng quớ đi
mình cũng là nhà JK, ngôi nhà đầu tiên mình biết khi mới gia nhập vào nhà mang tên "arashi" ,tất nhiên sau đó cũng ngủ bờ ngủ bụi bở mấy nhà khác kiếm thêm thông tin mí anh
nick minh bên JK lúc đầu là thuthao... nhưng sau vì một số trục trặc nên đổi nick là yumiko2110
đúng như bạn nghĩ, mình ở miền trung và mình là người Nha Trang, ^^. chừng nào có dịp, mong mời bạn ăn mực khô nướng nà ^^
bạn đang tham gia project 5x10 của JK phải hok, cố lên nhá, iu dàn sub nhà mình lắm,iu bạn nhìu nhìu, mặc dù chẳng giúp dc gì cả, bùn ...chef

SarangFCNaflo Monday, June 14, 2010 6:20:28 PM

Hi thu thao, mình gọi bạn là yumiko nha! bạn ở nha trang??? (cùng chỗ yurichan ha!)

à quên giới thiệu, mình cũng là người nhà JK smile) mình là Na ^^(nick trong JK là naflo86)

lượn lờ mọi nơi, đọc được bài này của bạn thấy hay quá sad( , tự hào về Archan và fan Ar ghê! *ôm ôm*

Mình từ khi iu Ar thì ko còn vô opera nữa! Lâu rồi ko được đọc những bài tâm huyết về ar như thế nên mình rất cảm động và thật sự, mình cám ơn tình cảm của bạn giành cho JKteam sad(.
Mỗi lần làm sub tụi mình làm bằng tình yêu và sự ham hố với ar nhưng cũng vì cả fan Ar, muốn thấy được niềm vui của fan Ar khi xem sub!

Cám ơn bạn! tụi mình kết bạn nhé!

SarangFCNaflo Monday, June 14, 2010 6:22:19 PM

@Yumiko: à quên, nếu bạn của yumiko đăng ký JK gặp khó khăn gì thì liên hệ với Na nhé ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Monday, June 28, 2010 5:39:44 AM

@SarangFC
hihi,thank Na nha, bài nì mình làm trong 1 buổi, những suy nghĩ về mấy anh thì ngày càng nhiều,ngồi buồn viết vẩn vơ thì cũng viết đầy chữ "arashi" ra vở, nhưng nhiều lúc muốn viết nhiều lắm, mà ko biết phải bắt đầu từ đâu thui
có lẽ Arashi là một cái tên mà mình nhớ đầu tiên với nhiều kỉ niệm vậy, dù bận rộn, nhưng nghe có off mà đi dc thì ráng nhảy liền, chỉ đợt rồi bận thực tập ở quê, ko nhảy vào dc, tiếc đứt ruột
Na thì nổi tiếng ở nhà JK òi nha, thấy Na bên opera này , mừng lắm ^^, lúc viết bài này chẳng nghĩ có mem nào nhà Ar vô đây, bi giờ thì mừng hết bít, ôm Na cái nà, iu Na, iu mina vô vây nhìu.
mình thường vô JPN, vô JK,... thấy vui lắm khi thỉnh thoảng lại có tin mí anh, coi như mỗi lần là phải đọc đi đọc lại, hehe
thấy JK mình rất chú ý từng câu chữ, dễ thương hồn nhiên và thật là coi xong là chỉ muốn...coi lại vài lần thuộc lun
mọi người nhà JK phần lớn còn đi học, vậy mà vẫn giành thời gian cho ty thì còn gì bằng phải không, thời gian làm không quan trọng, cái quan trọng là ty giành cho từng câu chữ mà
tụi mình làm bạn nhá, ^^, iu Na nhìu, chụt chut

Yuuka-chanyuuka-chan Wednesday, October 20, 2010 1:21:25 PM

Bài viết hay quá, đọc mà cảm nhận tình yêu tràn trề của bạn dành cho 5 anh Bão nhà mình heart Yêu 5 lão baka của Bão nhất, đặc biệt là Aichan. Nhớ ngày xưa từng gào thét điên cuồng trước sự ''đẹp trai'' rạng ngời của Yamapi và Jin, thế mà từ ngày nụ cười sáng hơn mặt trời của Aichan hớp hồn, thì giờ có nhìn anh nào lung linh đến đâu đi chăng nữa cũng chả bằng. p

SarangFCNaflo Saturday, October 23, 2010 4:59:22 AM

share cho mình ym của bạn nhé, như vậy tụi mình có thể nói về ar nhiều hơn ^^

Y!M của mình :naflo_sangwoofc

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, December 30, 2010 7:39:57 AM

hix,tình hình là từ cái ngày xài internet mạng Viettel thì cũng là ngày mình chia tay với việc vào blog lun, cái mạng đểu quớ, nên giờ, lúc chuẩ bị vào năm mới mới mò dzô dc, gomen ne~
@Sarang:mình có nick là Yumiko_2110@yahoo.com.vn
do mình đang học năm cuối nên hơi bận, ít lên lạng nên ko dám hỏi nick ấy, sợ rùi ko 888 dc thì tự kỉ chít lun >"<
nhưng nếu dc, thì lên 888 thêm về mấy anh nghen, hì, tại dạo nì o onl dc nhìu,nên thông tin mấy anh rơi rớt nhìu mà lụm lặt ko dc bao nhiu ^^
@yukaa-chan: uhm,aichan là người gần như chịu nhìu thiệt thòi nhất trong nhóm, anh thể chất ko tốt lắm, bệnh hoài thui, như hùi PV crazy moon á, anh và lão devil đều bệnh mà nhảy rất khí thế. đi theo anh luôn là những nụ cười tỏa nắng, vì thế anh mới có biệt danh là"mặt trời của arashi" mà, rất phù hợp phải ko ^^, ảnh học ko nhanh như nino, ko múa đẹp hát hay như ohno,...nhưng đó mới là aichan mà mình bít, ko đụng hàng... ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31