chiều mưa
Wednesday, June 11, 2008 8:26:34 AM
hôm nay trời mưa thật to,mưa rả rích và không ngớt,nhìn mưa mà thấy nhớ nhà quá.vậy là mình xa nhà gần 1 năm rồi,thời gian trôi qua thật nhanh đến nỗi tưởng như mới hôm qua thôi mình nhận giấy trúng tuyển,đặt chân trên mảnh đất lạ lẫm này,bây giờ sg lại sắp nhón nhận nhữg "tân binh" mới...
già rồi già rồi,chậc chậc,không biết sao nhớ nhà thế,muốn về ôm mẹ,chạy bất thình lình ôm sau lưng bố để nói con nhớ bố mẹ nhiều,để bố mẹ bật cười gỡ tay mà nói "không thèm.thương ...cái xương không còn" nói vậy thôi chứ con biết bố mẹ thương con lắm,hì hì mà có mất cái xương nào đâu,vẫn nhớ mỗi khi ôm ố hỏi "bố có nhớ con không?" bố làm mặt nghiêm nói "nhớ làm gì,vắng 1 người ...rảnh nợ,đi lun càng tốt" nhưng con biết con đi xa bố nhớ lắm lắm phải không,con là con gái chấy rận của bố mà,mẹ nói mấy hôm đầu con đi bố không ngủ được,với 1 người đặt lưng là khò khò như bố mờ không ngủ được là bít mờ,bố chỉ cứng miệng thôi,hì hì.chứ con biết chỉ cần cù léc là bố cười liền,sao con đi lun được cơ khi con có 1 gia đình tuyệt vời thế kia chứ.bố mẹ ơi,dạo này con không về được,không biết con út có nhổ tóc sâu không nhỉ,con không thích những sợi tóc sâu đó tí nào,vì nếu có nó là bố mẹ sẽ già,còn thì mong bố me lun trẻ,con tham quá...muốn "ám" bố mẹ để ngàn năm triệu năm sau cơ
hôm nay trời mưa thật lâu,nhưng không đủ sức để xua đi cái không khí ngột ngạt đó,cái không khí mà thật khó chịu,chi muốn chạy trốn,nhưng ở đâu nó cũng vẫn có,thật chán,vậy mà mảnh đất này lại thật thu hút mọi người đến với nó,và có cả mình nữa.
chà chà,chỉ bệnh có mấy hôm mờ đi cứ như đi trên mây,nhìn không rõ mặt người nữa,vậy mờ hôm nào cũng dắt xe ra đi không dưới 40km mới ghê,đi chỉ sợ tung trúng thì ...người ta khổ,không đi thì chắc ...nghỉ học lun vì sắp thi đến nơi òi,cứ nghĩ đâu đâu,không rõ,chỉ thấy đau đầu,mệt,thấy trống rỗng giống như bị bỏ rơi và thấy cả cô đơn nữa,không bíêt làm sao cả,chỉ cảm thấy dần dần mọi người xa dần mình,bố,mẹ và cả hắn nữa,lúc này thật mong thấy quá,nhưng xa quá ,không biết hắn dạo này sao hỉ,khoẻ không,hạnh phúc không,chậc,mình lo cho mình chưa xong,nghĩ tùm lum,đầu nó "bùm bùm" lun thì mệt
chậc chậc,thành thằn lằn òi,chứ người đâu mờ cứ kiu chậc chậc hoài ^^













