Thả hồn theo giai điệu của "bão"

,

chậc,mấy bài trước kể cũng nói nhiều rồi,nên hôm nay mình post lên vài bài của mấy anh nhà "bão tố" nè
nói thiệt là hồi mới biết mấy anh,có vài bài thích thôi,còn thì khó nuốt,nhưng khi nghe đến lần thứ 2,3 thì càng nghe càng chết theo giai điệu đó
nhạc của mấy anh cũng nhiều thể loại từ pop,rock, R& B,khá phong phú phải không
nếu nói về chất giọng thì anh bánh bao Liida là nhất,chất giọng ấm tông cao thêm phong cách biểu diễn thì ai đã từng coi solo của anh 1 lần sẽ không thể không chú ý đến,và với chiều cao khiêm tốn nhất nhóm,nhưng khi hát thì khiến người nghe không còn để tâm đến nữa (hay có thể do 5 anh nhà "bão" lùn đều đều nên ko có cảm giác anh trưởng này lùn chăng >_<)còn lại thì chất giọng của mỗi anh còn lại có 1 chất giọng riêng,giọng hát rap của Sho,giọng bè chua chua yếu yếu của MatsuJun,giọng ...cũng chua nhưng khỏe của Ninomiya (nói thiệt là giọng hát của 2 anh MatsuJun và Ninomiya nhìu lúc nghe tựa tựa nhau,hix) và giọng ấm của Aiba
5 con người,5 giọng hát khác nhau của 1 nhóm nhạc,vậy mà khi kết hợp với nhau tạo ra 1 giọng hát thật khó nhận xét.
Sunrise Nippon trưởng nhóm của nhóm nhạc này,lại là người bị "chọt nhiều nhất trong các game show,cũng là nạn nhân chuyên bị anh chàng nino lém lỉnh,lẫn các A-chan khác chọc cho không ít lần phải mém khóc hay tim rớt ra ngoài.Nhưng nếu để ý kí sẽ thấy các A-chan khác cố ý chọt cho anh Ohno ít nói phải nói nhiều hơn,để các fan được nghe nhiều hơn >_<. Tuy chọt ngang hông,kê cục đá to như vậy,nhưng nếu hỏi thì các thành viên còn lại đều nói người họ muốn bảo vệ nhất là anh nhóm trưởng,chẳng thế mà như đến bộ phim của anh này đóng là các thành viên ra sức lăng xê hơn cả bộ phim của mình,thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc nhở giữ sức khỏe,là xum xoe tụ tập nhau coi phim và thậy không lạ khi Arashi là nhóm nhạc đoàn kết nhất công ty Johnny,mặc dù trong vòng 1 năm đầu khi debut các anh đã có ý định từ bỏ nhóm ^^
<bài hát mang âm điệu huỳen bí,Truth> nhóc nhạc này ucngx là nhóm Idol duy nhất ở JE thực hiện những game show đúng đặc tính của Arashi chứ ko phải mang theo bản tính hình tượng của Johnny,ngốc nghếch có,chọt nhau có,kể tội nhau cũng có nốt,câu "đẹp đẽ phô ra,xấu xa đậy lại" đối với mấy anh đã trở nên không có giá trị,để bây giờ mỗi khi nói đến mấy anh thì có thể kể vanh vách những tội lỗi của mấy anh, những idol mang tội lỗi đầy mình,đúng theo kiểu "ngô nghê,ngốc nghếch,ngố" và dễ thương cực <step and go> đến lần sau,mình sẽ tải 1 vài lời nói của mấy anh,do 1 cơn nhỏ,nằm ở VN vì ham hố mấy anh mà dịch,để thấy được những suy nghĩ và những tâm sự sâu sắc của mí anh nha ^^

ARASHI-"all the best 1999-2009"- 10 năm và 1 chặng đườngnhật ký aya-1 litre of tear

Comments

Lop chuyen Hoa khoa 07-10chuyenhoa0710 Saturday, January 16, 2010 3:25:43 PM

em cũng là fan của Bão
yêu 5 anh nhiều lắm
đặc biệt là Shokun
mấy lão Baka ngốc nghếch, sơ múi lẫn nhau, iu vô cùng :">

mà ss cũng là dân NT phải hok? Cho em làm quen nhé ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Sunday, January 31, 2010 5:47:23 AM

-uhm,ss là dân NT, hiện ss đang học ở sg,tết về hẹn em đi uống cà phê tám mí lão nhá.chà,quen dc với mem Lê Quý Đôn,lại cùng là vợ nhà ar-chan,haha,vui quá, ss tự nhận là vợ nhà MatsuJun,^^ hay giang hồ còn gọi là Jun "dẹo" ^^ (Jun-dẹo,nino-kiệt xỉn,sho-ngố, aibaka,và bánh bao ^^)

-thật sự mà nói mem nhà Ar-chan ở VN mình hok nhìu,nên nghe có ai té hố là mừng lắm

Sho mặt lanh lùng mà làm trò gì cũng ngố,em đã xem hình lão vẽ con "tiger" chưa,nói chung là tài hội hoạ của anh í thật là ...ngố, anh là "boy keiyo", là con cưng của lão Jonny á,^^
-thêm 1 thông tin cực kì sốt dẻo là...lão sho nhố nhà em hễ lần nào dc phỏng vấn hỏi muốn đi du lịch ở đâu,thì lão toàn nói "TÔI MUỐN ĐẾN VIỆT NAM" ,kỉu này nên ...đắp chiếu chờ lão qua,sẵn tiện lôi thêm 4 ông kia qua ^^

- nếu dc liên hệ qua nick YH: yumiko_2110 để dễ 888,rùi ss gửi cho vài chương trình,coi xong là ...khỏi chạy đi đâu dc lun bigsmile
-mà em bít mí lão lâu chưa vậy

leekanmin Saturday, February 6, 2010 11:44:43 AM

mình thấy giọng Nino giống giọng Riida hơn, nó dày và cao, còn giọng của Điệu thì khá mỏng và yếu, nhưng hát ballad nghe thì tuyệt :">
Mình cũng là fan của Arashi :">

Blueeecret Monday, February 15, 2010 5:11:43 PM

Fan Bão đây :x
Đúng là tìm đc đồng minh ở VN ít quá :| lên opera search Arashi trong vô vọng thế mà lại tìm thấy smile Lúc kéo kéo xuống thấy cái hình hiện ra mà cảm xúc lâng lâng khó tả,tự nhiên nước mắt ở đâu ..rớt xuống smile

thu thaogiaidieucuocdoi Monday, March 1, 2010 9:50:18 AM

@leekanmin: uhm,giọng lão "dẹo" nhà mình thì thậy sự thấy ko giống lắm nhưng thấy có chút chua chua và yếu,dược cái hết mình,đổ ngay bài "one love" í ^^,2 giọng hát ko giống nhau nhưng chỉ là có 1 số đoạn hát thì ko phân biệt nổi giọng Dẹo và Devil,giọng Riida thì khỏi nói,cao ,dày nhưng ấm áp,ko hổ danh là giọng hát hay nhất JE mờ, Lee là người liên lạc với mình hôm tết phải hok *_*
@Akira: thật sự theo tính toán sơ bộ thì gia đình "fan" của mí anh (chỉ tính những người chết lâu năm,mới chết...nhìn thấy được ^^) thì tầm >=100 người thui à,nhưng sự ham hố thì Nam cũng như Bắc,mở hội offline là coi như mún sập quán lun,hehe,hùi mới vô viết về anh,mong đọc comment của mina nhà Arashi ,nhưng ròng rã cả tháng trời mới thấy có,mừng quá trời lun,dạo này bận rộn,nên ko chăm sóc "nhà " dc,^^

Lop chuyen Hoa khoa 07-10chuyenhoa0710 Monday, March 8, 2010 9:12:41 AM

hic, lâu không lên, h lên mới thấy ss rep sad

qua tết rồi, bực mình quá đi sad

cái hình con cọp của lão Sho nhìn muốn té ghế, y chang con mèo =)).

em cũng đầu độc đc một con bạn trong lớp, bạn đó fan lão Dzẹo, ngồi trong lớp 2 đứa toàn bôi xấu mấy lão già đó thôi.


Fan Bão đã ít, ở Nha Trang chắc lại càng hiếm hơn sad. Hôm bữa nhìn lên bàn có đứa nào ghi chữ Arashi, mừng ơi là mừng, nhưng vẫn chưa điều tra đc đứa nào viết hết sad

Ss đổ Bão bằng One love àh, y chang con bạn em luôn, em yêu Bão vì Ashita no Kioku cơ (mới từ hè àh *hận*). Giọng Sho không phải xuất sắc nhưng nghe khàn khàn và sexy kì lạ :">

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, April 8, 2010 2:11:12 AM

tình hình là ss đang thực tập ở Sacombank-54 yersin-nha trang
nếu khi nào có dịp,em hãy nt cho ss,gặp nhau rùi tám nà
thật ra người biết arashi là em ss,nhưng lúc đó ss với nó cũng ko tìm hiểu,chỉ thấy trên Channel V hay chiếu thì coi,đúng lúc BOF đang rầm rộ,nó nhờ ss dowload phim đó về,ss tìm coi thử thấy phim chi mờ lãng chưa từng thấy,mò rùi ra HYD,thế là ss chết đứ đừ, sau đó là one love, là rớt hố lun
Bêu xấu mí lão là cái tật của fan A rùi,hùi mới coi phim thấy lão lạnh lùng,đẹp dzai, hồi tìm hiểu thấy lão là idol, cứ nghĩ là "mặt tiền" sáng láng" lắm,nhưng càng bít sau thì càng "tối tăm" nhưng chính vì cái "tối tăm" đó mình thấy mấy anh thật gần gũi phải ko em, tưởng như gần lắm lun
em đã coi AAA2008 chưa
nếu co dịp gặp em,ss sẽ cho mượn coi, có nhìu người chết mí anh sau "quả bom " này òi, có những người mà dc gọi là "lôi kéo, dụ dỗ " dữ tợn mà vẫn bình thản đứng nhìn,tưởng tuyệt vọng,vậy mà mở cái này,là ...tự đào hố rùi nhảy vô, ^^. 01688233211 la sdt của ss

Blueeecret Sunday, April 18, 2010 7:00:56 AM

5x10 tour release rồi, hura ^^

thu thaogiaidieucuocdoi Thursday, May 13, 2010 11:57:48 PM

đang ngóng cái dvd concert 5x10 của ty về, hehe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31