VIỆT NAM và sự nghiệp "đạo" nhạc

có lẽ khi nói về cái trình độ "đạo nhạc" ở nước mình thì khỏi phải nói, thấy thật buồn, nhưng vẫn tặc lưỡi, ừ thì ít ra không phải ca sĩ mình yêu "đạo" là được nên cứ nghe bài nào hay hay là nhóp nhép hát theo, chẳng quan tâm lắm nó là "đạo" hay là...sạch

toi không phủ nhận tôi là fan J-pop, nhưng tôi cũng không ghét V-pop , tôi cũng có ca sĩ tôi thần tượng, mơ tưởng và hát theo cơ mà, vì dù có yêu thích hay mơ mông đất nước khác, thì mình vẫn là người Việt Nam mà...

tôi vẫn nhớ ngày con bạn tôi sắp lên xe..bông lấy chồng, chồng nó là người Ailen, ừ phải rồi, là người nước ngoài nhỉ, vì thế điều dĩ nhiên nó theo chồng ra nước ngoài, sẽ chẳng có gì lấn cấn, suy ngẫm mà buồn nếu chỉ đơn giản có vậy, uống ly cà phê tạm biệt của nó, tôi chỉ tự nhủ đừng buồn mà cười tươi chúc nó hạnh phúc, chúc nó luôn vui vẻ và cười tươi như bây giờ, nhưng khi nó chưa ra khỏi đát nước, nó đã chê đất nước- nơi mà nó sinh ra lớn lên hơn 20 năm qua là nơi ...dơ bẩn, là nơi ô nhiễm, và nhiều những cái khác- cứ như đất nước này vốn chỉ là đất nước của tệ nạn, của những điều tồi tệ mà thôi, và rồi là nó khen cái đất nước nó sắp qua đủ thứ......tôi thấy cà phê hôm đó sao mà đắng thế, đắng thật, đúng là VN mình vẫn có nhiều tệ nạn, chưa thật sự sạch sẽ,nhưng dù có đi đâu thì tao với mày vẫn là người VN mà mày ơi !!!

tôi nói thế chỉ vì khẳng định ,tôi không phải là người thích thiên vị cái gì cả, vì có làm gì thì cái gốc gác của mình cũng chẳng thể bứng ,nhổ lên và đem đi chỗ khác được, và tôi cũng tự hào lắm, tôi là con gái miền biển, là người Việt Nam với bao nhiêu những cái đẹp đẽ kể từ cái áo dài trắng hay phong tục

nhưng có một cái tôi chẳng thể ..nuốt nổi, đó là những bài nhạc đạo từ những bài tôi yêu thích, từ chính những ca sĩ tôi yêu thích, tôi yêu giọng hát của Thùy Chi & M4U, cứ trời mưa là tôi hay mở bài hát "mưa" lên nghe, ấy vậy mà khi nghe bài "xe đạp" thì tôi muốn té ngửa, mượn nhạc của ca sĩ tôi yêu thích, và lắp vô là ca từ khác, rồi tự nhận mình là nhạc sĩ, thật buồn cười, ...

rồi đến bây giờ nữa, ca sĩ mà tôi yêu thích thật sự với giọng hát không lẫn vào đâu, giọng khàn khàn, ấm ấm với những bài hát ca từ lãng mạn, tôi thật sự thích những bài đó, vậy mà...anh lại làm tôi thất vọng, chẳng phải đây là bài hát của KamePi đây sao, nhưng sao lại là giọng hát của KP thế này, tôi không tin vào tai của mình nữa, đến khi tôi nghe xong, và nhìn vào giới thiệu của bài "mặt trời nơi mùa đông" là của anh sáng tác tặng các fan với cả...tấm lòng, tôi bất ngờ hơn nữa, sau đó thấy có nhận xét, phản hồi của một số mem à bài này của KamePi thì anh sửa lại "sáng tác- nhạc nước ngoài"... thật không nói nổi nữa, thấy buồn , buồn lắm, bạn của tôi bênh vực bảo anh mua nhạc của họ rùi sáng tác lại lời, nhưng tôi không tin, bởi vì đơn giản anh đã nói dối fan lúc đầu rồi, và vì đây chưa phải là bài đầu tiên nữa, có lẽ tôi sẽ không còn thích giọng hát của anh nữa đâu

không hiểu sao cứ nghe đến "đạo nhạc" thì VN mình nổi bật đến thế, có lẽ vì còn những người nghe và chấp nhận nó, ...nhiều lúc nghĩ hơi quá, nhưng rồi liệu có khi nào khi thị trường âm nhạc ở nước ngoài cứ nghe đến VN là họ nhắc đến đất nước đạo nhạc không nhỉ? đạo nhạc đâu có gì hay , vì dù có hay thì nó vẫn là đồ ăn cắp mà...

tự hào, sung sướng và đau khổ vì là fan ArashiArashi, chào mừng sinh nhật năm 11 và hiện diện trong tim tôi trọn vẹn 2 năm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31