BỖNG DƯNG THẤY BUỒN...
Monday, June 8, 2009 8:08:11 AM
Tự nhiên hôm nay mở gmail ra, đọc lại những gì đã chat trong năm 2006, 2007, thấy buồn hẳn. Không ngờ mới đó đã 3 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Những dòng chat cứ hiện lên trên mắt mình, khiến mình suýt nữa là khóc rùi, may mà kềm lòng lại được. Công nhận khi người ta yêu nhau, người ta nói chuyện thật hay, thật dễ thương, thật vô tư. Suốt 1 thời gian dài, mình sống bằng những lời nói đó, sống bằng những ảo tưởng, hi vọng, bằng những niềm vui từ những câu nói đó. Thế mà mọi chuyện lại kết thúc rất nhanh, nhanh hơn mình tưởng tượng. Mình cũng đã lường trước mọi chuyện sẽ không như mình mong muốn nhưng lại cứ hi vọng. Nhưng rồi nó lại xảy ra, vào lúc mình không ngờ nhất. Cú shock này quá mạnh đối với những người chỉ sống "trên mây" như mình. Nhưng đồng thời, nó cũng làm cho mình lớn lên, trưởng thành hơn.
Nhưng chắc mình sẽ xoá hết mọi kỷ niệm dính dáng tới quá khứ. Chứ cứ như thế này chắc mình chết mất.
Phải xoá hết, xoá hẳn thôi.
Nhưng chắc mình sẽ xoá hết mọi kỷ niệm dính dáng tới quá khứ. Chứ cứ như thế này chắc mình chết mất.
Phải xoá hết, xoá hẳn thôi.













Hanakoraydatura # Wednesday, June 10, 2009 8:28:32 AM
Bjn bjnbkpro # Sunday, June 14, 2009 9:38:19 AM
LQfree4itvn # Wednesday, October 7, 2009 2:08:15 AM