ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
Thursday, September 24, 2009 3:08:09 AM
[SIZE=5]Hôm qua vừa đi coi chương trình ca nhạc "Mùa thu và mãi mãi" về. Bỏ qua những tiểu tiết là 2 con bạn "quỷ sứ" của mình đến trễ làm mình cứ chạy ra chạy vô, lúc vừa xong chương trình thì trời mưa như trút nước (sao kì vậy không biết, lúc nào mình đi với pác Sơn hay pác Quang là trời mưa to ơi là to) nên tụi mình phải đi taxi đến chỗ để xe. Theo như "thô thiển ý" của pác Sơn và pà Tuyết Ngọc là đi như vậy cứ như là "thả gà", "thả đào", vì tụi mình mỗi đứa để xe mỗi chỗ làm anh chàng taxi cứ phải nói là "mắt tròn mắt dẹt" nhìn tụi mình, hehe. Nói chung bỏ qua hết mí cái thứ đó thì chương trình hôm qua hay dễ sợ. Nhất là khi Thanh Ngọc hát bài "Hoa Hồng" và Mắt Ngọc với bài "Ơi cuộc sống mến thương". Hai cái bài này mình thích ơi là thích, thích từ lâu rùi. Đặc biệt cái bài "Ơi cuộc sống mến thương" làm mình cười mãi vì nhớ tới câu đùa tếu của Thầy. Nghe cái bài đó làm mình cảm thấy yêu đời dễ sợ. À, cuối chương trình mình cũng tính đòi chụp hình chung với Quang Linh vì pác Sơn và mình phát hiện ra Quang Linh đi đôi giày "ác chiến" phải biết. Giày đen bóng lộn và đặc biệt còn đính đá gì lấp la lấp lánh. Pác Sơn và mình cứ tranh cãi mãi về mí cái hột đó. Pác Sơn quả quyết đó là hột kim cương thiệt vì ca sĩ thứ thiệt và giàu như Quang Linh thì phải đeo kim cương thiệt. Còn mình thì cho đó là kim cương giả, đá vớ va vớ vẩn (công nhận tụi mình cũng rảnh dễ sợ).Nhưng pà Linh không chịu tụi mình chụp hình chung với Quang Linh vì nó kêu ngại chụp chung với ca sĩ nam. Ngộ ghê.
Hôm qua vừa về xong Thầy gọi điện cho mình hỏi thăm chương trình có hay không làm mình cứ có cảm giác như đang ở trường. Coi xong tài liệu nào phải viết báo cáo về tài liệu đó. hì hì.. Nói chung cũng thông qua entry này mình muốn gửi lời "đội ơn" sâu sắc đến người Thầy "chòn chòn mập mập" vì đã chịu khó cứ mỗi tháng cung cấp vé miễn phí cho tụi mình đi coi ca nhạc cách mạng "thoả con mắt", "đáng đồng tiền bát gạo".
Hôm qua về trời mưa mình ngủ ngon ghê.[/SIZE]
Hôm qua vừa về xong Thầy gọi điện cho mình hỏi thăm chương trình có hay không làm mình cứ có cảm giác như đang ở trường. Coi xong tài liệu nào phải viết báo cáo về tài liệu đó. hì hì.. Nói chung cũng thông qua entry này mình muốn gửi lời "đội ơn" sâu sắc đến người Thầy "chòn chòn mập mập" vì đã chịu khó cứ mỗi tháng cung cấp vé miễn phí cho tụi mình đi coi ca nhạc cách mạng "thoả con mắt", "đáng đồng tiền bát gạo".
Hôm qua về trời mưa mình ngủ ngon ghê.[/SIZE]












