My Opera is closing 3rd of March

GIANGLE266'S BLOG

ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

ZERO-SUM GAME

Hôm qua học môn phân tích chính sách thuế về, phát hiện ra câu này. Đại ý là trong thương mại, bất lợi của nhà nhập khẩu là lợi ích của nhà xuất khẩu và ngược lại. Cộng tất cả những cái lợi hại đó sẽ bằng không. Nói rộng ra (cái này thầy Thắng nói chứ không fải mình nói) trong cuộc đời, không ai được tất cả và không ai mất tất cả. Được và mất luôn đi cùng với nhau. Tối mình về suy nghĩ lại, thấy hay hay và đúng quá, thấm thía wá. Nhất là trong khoảng thời gian qua, từ lúc chuyển từ Đồng Nai lên SG, câu này càng đúng với mình. Mình được cũng nhiều và mất cũng không ít. Suy nghĩ được như vậy khiến mình thấy thoải mái quá. Đó là quy luật cuộc đời thui. Phải có đánh đổi, phải luôn xoay quanh vòng quay Được - Mất.

Hiểu rõ được quy luật này càng khiến mình thêm vui và muốn sống trên cuộc đời này hơn nữa. Hoá ra, cuộc sống thật thú vị, ít nhất là thú vị ở chỗ, nó khiến mình càng muốn tìm hiểu rõ về bản thân mình và mọi người xung quanh mình trong vòng quay Được - Mất. Thú vị lắm đây!

BỖNG DƯNG THẤY BUỒN...KỶ NIỆM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.