Triết lý của vị tướng CHDCND Triều Tiên
Friday, July 27, 2007 11:39:13 AM
Cuộc hội đàm hôm qua của tướng lĩnh hai miền Triều Tiên cũng bắt đầu bằng một... câu chuyện cười giống như cuộc hội đàm cách đây hơn hai tháng. Có điều, câu chuyện lần này nghe có vẻ triết lý hơn là tiếu lâm.
"Chúng ta phải lắng nghe nhau. Thế nhé...". Ảnh: AP
Người kể chuyện vẫn là Trung tướng Kim Yong-chol của phía CHDCND Triều Tiên.
Câu chuyện của ông như sau: Tại giảng đường đại học, một giáo sư hỏi các sinh viên: "Khi người ta bị kích thích, phần nào trên cơ thể sẽ trở nên lớn hơn?" Trong khi sinh viên nữ xấu hổ không nói gì thì một sinh viên nam trả lời: "Nhãn cầu ạ". Đó mới là đáp án đúng.
Và tướng Kim phân tích: "Lý do mà sinh viên nữ không trả lời câu hỏi đó, có thể là vì đầu của cô ấy đầy rẫy những ý nghĩ xấu. Vị giáo sư đã kết luận rằng việc lắng nghe người khác là rất quan trọng, nếu không chính bạn có thể sẽ tự tố cáo những nhược điểm của mình".
Rồi ông đưa ra kết luận: "Trong các cuộc đối thoại giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ rất tốt nếu (chúng ta) lắng nghe câu chuyện của phía bên kia một cách kĩ lưỡng hơn là khăng khăng quan điểm của mình".
Tất nhiên, dù cảm thấy cách bắt đầu câu chuyện của người đồng nhiệm hơi kỳ lạ nhưng người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc, Thiếu tướng Jung Seung-Jo, ngay lập tức tán đồng quan điểm của ông Kim.
Cuộc hội đàm lần này sẽ kéo dài cho tới thứ Năm tại ngôi làng biên giới Panmumjom. Trong cuộc đàm phán hôm qua, phía CHDCND Triều Tiên yêu cầu một đường biên giới biển mới tại Hoàng Hải để ngăn chặn các cuộc đụng độ của Hải quân.
Ngoài ra, hai bên cũng đã có những cuộc thảo luận chi tiết và trao đổi các quan điểm về cách thức ngăn chặn xung đột, tạo ra một vùng đánh bắt cá chung, và bảo đảm an ninh hợp tác kinh tế song phương, trong đó có hoạt động của các chuyến tàu xuyên biên giới.
* Tướng Triều Tiên kể chuyện cười về... Tổng thống Mỹ
Câu chuyện cười của tướng Kim vào ngày 8/5/2007:
Một buổi sáng, Tổng thống Bush vừa chạy bộ vừa mải mê suy nghĩ chuyện quốc gia quốc tế mà không để ý có một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.
May cho Tổng thống, một đám học sinh đi ngang qua đã kịp thời kéo ông lại và cứu ông thoát chết. Ông Bush rất cảm kích và hứa cho bọn trẻ bất cứ điều gì chúng muốn để trả ơn.
"Chúng cháu muốn một chỗ yên nghỉ tại nghĩa trang Arlington [nơi chôn cất những lính Mỹ tử trận]", bọn trẻ nói.
"Tại sao vậy?", ông Bush ngạc nhiên hỏi.
"Vì thế nào bố mẹ cũng sẽ giết chết chúng cháu nếu biết chuyện chúng cháu vừa làm".
M.C
Theo IHT
"Chúng ta phải lắng nghe nhau. Thế nhé...". Ảnh: AP
Người kể chuyện vẫn là Trung tướng Kim Yong-chol của phía CHDCND Triều Tiên.
Câu chuyện của ông như sau: Tại giảng đường đại học, một giáo sư hỏi các sinh viên: "Khi người ta bị kích thích, phần nào trên cơ thể sẽ trở nên lớn hơn?" Trong khi sinh viên nữ xấu hổ không nói gì thì một sinh viên nam trả lời: "Nhãn cầu ạ". Đó mới là đáp án đúng.
Và tướng Kim phân tích: "Lý do mà sinh viên nữ không trả lời câu hỏi đó, có thể là vì đầu của cô ấy đầy rẫy những ý nghĩ xấu. Vị giáo sư đã kết luận rằng việc lắng nghe người khác là rất quan trọng, nếu không chính bạn có thể sẽ tự tố cáo những nhược điểm của mình".
Rồi ông đưa ra kết luận: "Trong các cuộc đối thoại giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ rất tốt nếu (chúng ta) lắng nghe câu chuyện của phía bên kia một cách kĩ lưỡng hơn là khăng khăng quan điểm của mình".
Tất nhiên, dù cảm thấy cách bắt đầu câu chuyện của người đồng nhiệm hơi kỳ lạ nhưng người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc, Thiếu tướng Jung Seung-Jo, ngay lập tức tán đồng quan điểm của ông Kim.
Cuộc hội đàm lần này sẽ kéo dài cho tới thứ Năm tại ngôi làng biên giới Panmumjom. Trong cuộc đàm phán hôm qua, phía CHDCND Triều Tiên yêu cầu một đường biên giới biển mới tại Hoàng Hải để ngăn chặn các cuộc đụng độ của Hải quân.
Ngoài ra, hai bên cũng đã có những cuộc thảo luận chi tiết và trao đổi các quan điểm về cách thức ngăn chặn xung đột, tạo ra một vùng đánh bắt cá chung, và bảo đảm an ninh hợp tác kinh tế song phương, trong đó có hoạt động của các chuyến tàu xuyên biên giới.
* Tướng Triều Tiên kể chuyện cười về... Tổng thống Mỹ
Câu chuyện cười của tướng Kim vào ngày 8/5/2007:
Một buổi sáng, Tổng thống Bush vừa chạy bộ vừa mải mê suy nghĩ chuyện quốc gia quốc tế mà không để ý có một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.
May cho Tổng thống, một đám học sinh đi ngang qua đã kịp thời kéo ông lại và cứu ông thoát chết. Ông Bush rất cảm kích và hứa cho bọn trẻ bất cứ điều gì chúng muốn để trả ơn.
"Chúng cháu muốn một chỗ yên nghỉ tại nghĩa trang Arlington [nơi chôn cất những lính Mỹ tử trận]", bọn trẻ nói.
"Tại sao vậy?", ông Bush ngạc nhiên hỏi.
"Vì thế nào bố mẹ cũng sẽ giết chết chúng cháu nếu biết chuyện chúng cháu vừa làm".
M.C
Theo IHT






