Thích Nghe Ráp
Monday, 15. December 2008, 19:48:26
Tôi cũng ko hiểu sao tôi lại thích nghe Rap đến vậy ??
Mà căn bản bài Ráp nào cũng ko hề lấy gì là có chút vui vẻ cả
bài nào bất cứ bài nào cũng rất đỗi alf rất buồn toàn nói đến chia tay hay địa loại là ko thể đến với trong tình yêu
vậy tại sao tôi lại thích đến như vậy ? tôi cũng ko hiểu nữa có phải chăng là từ bé đến giờ tôi chưa hề có cảm nhận của 1 người đầy đủ tình cảm , chưa 1 lần có cảm giác có 1 tình yêu nên tôi như vậy ??
ngươi ta nói là có yêu thì mới có chia tay , có yêu thì mới có cảm giác của 1 kẻ thất tình ? nhưng mà sao khi tôi nghe những khúc Ráp tôi lại có những cảm giác khác lạ đến như vậy ???
những cảm giác ây k phải là cảm giác thất tình hay là 1 cảm giác gì cả mà chỉ là khi nghe Rap làm cho tôi có cảm giac đc ược thoải mái thoái mải đến cực kỳ , làm cho tôi có thể quên đi tất cả , nhưng càng nghe càng làm cho tôi có cảm giác buôn hơn , khi nghe Rap những ký ức buồn lại trỗi về làm cho tôi nhớ mãi , có những lúc buồn , tôi nghe Ráp tôi đã khóc , nhưng cũng có lúc tôi nghe Rap và cảm giác sống vui tươi hơn nhiều , lúc ấy tôi có thẻ làm tất cả
Nhưng ko thể nói tất cả
còn lúc đó là lúc nào xin đc nói sau
chỉ biết những lời Ráp sao ma hay đến thể mà có lẽ là cả đời này tôi sẽ ko tha cho nó được
hy hy mong sao những lời rap sẽ mãi ở bên tôi trong những lúc tôi vui để những kỷ niệm buồn sẽ mãi ko trà về nhá hihihi
Xem clip này để cười võ bụng nhá kê kê















How to use Quote function: