Bách Khoa
Thursday, December 30, 2010 10:12:00 PM
Nó đã từng là một niềm mơ ước. Còn bây giờ, có lẽ nó là gánh nặng, nhà tù hoặc sắp tới là mồ chôn
Tôi quyết định sẽ thi vào Bách Khoa gần như là tình cờ. Tôi vẫn còn nhớ đó là một tiết thể dục, học cầu lông. Mấy thằng con trai ngồi tụ tấp chém gió nhân lúc thầy thể dục ra ngoài. Một thằng bạn kể về mấy ông anh của nó học Bách Khoa khoa tự động hóa, hóa dầu ... vừa tốt nghiệp đã có lương cao ngất ngưởng, công ty về tận nơi đón. Rồi học bổng đi du học ở Bách Khoa nhiều, có một suất du học là cầm chắc tương lai tươi sáng. Tôi, khi đó với tư tưởng mình sẽ học về kỹ thuật trước, rồi sau đó trong quá trình học sẽ tìm hiểu về kinh tế, khi tốt nghiệp có thể sẽ học kinh tế tiếp, sau câu chuyện đó đã quyết định thi vào Bách Khoa. Với sức học của tôi khi đó thì vấn đề duy nhất là quyết định thi vào trường nào. Đỗ vào Bách Khoa với điểm cao, lại tiếp tục đỗ vào Chương trình đào tạo tiên tiến. Kỳ đầu chỉ học tiếng Anh, quá sức đơn giản. Kết thúc học kỳ một là 3.75/5.00. Kỳ hai có môn đại cương đầu tiên. Nhưng kỳ hai bắt đầu chểnh mảng học hành, phần vì thành tích ban đầu quá tốt nên chủ quan, phần vì tham gia câu lạc bộ, phải lo nghĩ, phải cố tỏ ra bận rộn dù thực tế chẳng có gì đáng để bận rộn
Trượt một môn, điểm trung bình 2.55/5. Kỳ ba toàn môn đại cương, trượt 3 trên tổng số 6 môn. Tổng kết 0.82, cảnh báo học tập mức 1. Kỳ bốn thi lại qua được 1 môn, nhưng lại trượt thêm 1 môn. Tổng kết 0.98, cảnh báo học tập mức 2. Kỳ năm có lẽ là tốt nhất sau kỳ một. Học hành vẫn chểnh mảng, nhưng ôn thi tốt, mỗi kỳ thi đều làm ổn, trừ một môn học lại cầm chắc trượt tiếp. Nhưng ngẫm ra với độ tốt như thế thì cũng không đủ kéo những kỳ trước lên, học lại vẫn không qua tiếp, nhiều khả năng năm nay lại bị cảnh báo học tập. Ở Bách Khoa cảnh bảo học tập mức 3 đồng nghĩ với thôi học. Vừa rồi thì cũng tốt, nhưng ai biết có đủ kéo những kỳ trước lên không.Học được 3 năm thấy trường này có hợp với mình không ? Có lẽ không, nhức đầu quá, hoặc tại mình chưa cố hết sức. Có phải mình chưa bao giờ phải học những thứ nhức đầu đâu. Mục đích ban đầu vào Bách Khoa là để được rèn luyện kỷ luật và cách tư duy. Nhưng từ sau khi vào Bách Khoa chẳng có chút cố gắng nào cả, buông xuôi, chủ quan. Nói ra làm gì có khái niệm phù hợp hay không, chỉ có cố gắng hay không thôi. Đó là quan điểm về mặt cố gắng cả nhân, còn về quan điểm sở thích, phải nói mình không thích Bách Khoa lắm. Môi trường nhàm chán và gò bó, gò bó đến mức muốn thoát ra tìm thú vui riêng cũng khó. Muốn học giỏi ở Bách Khoa thì phải quay lại như thời phổ thông, cả ngày học và học, quên mấy cái hoạt động ngoại khóa đi. Có lẽ ngay từ đầu mình đã hợp với ngành kinh tế, có lẽ mình nên học kinh tế, có lẽ ...
Quan điểm cá nhân vậy, còn giờ đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ học. Dù có không thích Bách Khoa mấy mình cũng không muốn bỏ để rồi học lại. Học ở đây 3 năm rồi, giờ học lại ít cũng phải 4 năm nữa. Chưa kể nếu giờ học lại thì chắc sẽ học ở Hải Phòng, để bố mẹ có thể quản được. Nếu học ở Hải Phòng thì cầm chắc mình lại như hồi cấp 3, chỉ học và học. Cảm giác thật tuyệt vọng. Giờ chỉ có thể chờ đợi đến khi có kết quả, hi vọng mình sẽ có thêm cơ hội.


