My Opera is closing 1st of March

Be' be'

Ngày thứ nhất

Mình là 1 đứa lười kinh điển nên việc viết blog cũng hết sức gian nan angel . Mình đã có 1 blog bên Yahoo nhưng đi đâu cũng gặp bạn bè nên có 1 số chuyện không thể viết bên ấy được. Mình sẽ cố gắng không viết tắt (vì mình rất yêu tiếng Việt), viết in ít từ lóng thôi (quen rồi, khó sửa lắm, cái gì cũng phải cho mình thời gian chứ). Mình tự nhủ bên Yahoo thì mấy ngày không viết mà chả được, nhưng bên đây thì nhất quyết ngày nào cũng phải viết (vài dòng cũng được), viết để khi già còn có cái đem ra mà đọc lại nữa chứ.Tới khi nào không còn gõ bàn phím được nữa thì mình sẽ nhờ con cháu nó viết hộ cho bigsmile .
Mình được bố rèn giũa cách ăn nói "hàn lâm sách vở" từ nhỏ nên bây giờ muốn viết blog cho vui vui tí cũng hơi khó, nhưng nói chung mình sẽ cố gắng. Mình cũng thuộc mô típ gọi là hơi cũ xưa 1 tí nên những gì đi hơi quá truyền thống cũng làm mình tỏ thái độ. Chẹp! Ăn nói cụ non thế này không khéo người ta tưởng mình là 1 bà già viết blog mất psmurf .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28