My Opera is closing 3rd of March

Always remember

Một ngày mới nắng lên, ...

Hạ quyết tâm!!!

Haizzzz!

Thật là vui vì có một nhật ký cho mình mà không ai biết, có thể viết tất cả những gì mình thích mà ko ai biết mình là ai...Hahaha.
Xem xong một loạt phim tự nhiên lại muốn viết một kịch bản cho một bộ phim thần tượng cho Việt Nam. Điểm lại, mình chưa thực sự ấn tượng với bộ phim VN nào mà hài hước và tình cảm như Trung QUốc và Hàn Quốc đã làm. Có phim " Lập trình cho trái tim" còn thấy tàm tạm nhưng đến phần 2 là đã thấy nhàm rồi!..

Ngoài ra còn một mong muốn nữa muốn thực hiện nhưng chắc là phải cày cuốc thêm rất nhiều tiền và học hỏi thêm cả đống kinh nghiệm nữa, hehee!!!

Nào ghi ra nào:
- Năm nay: bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp (nhất định là loại A) Cố gắng thật nhiều lên!!!!
- Thành thạo tiếng ANH trước khi sinh con đầu lòng (2012) và tiếng Trung (đủ xem và hiểu phim) trước 30 tuổi.
- Hoàn thành một kịch bản phim trước 30 tuổi.
- Mở một siêu thị vào năm 32 tuổi
- Đi du lịch Cửu Trại Câu năm 30 tuổi. Ngoài ra: Mình sẽ liệt kê các nước khác sau tỉ mỉ và cẩn thận hơn, hehe
Tạm thế đã, mình sẽ ghi thêm thật nhiều việc muốn làm rồi sẽ dần dần thực hiện. ^___^

Mục tiêu nhỏ và tạm thời nè: trước khi về nước: xem phim Friends trong quá trình làm luận án và phải nghe được nhớ được gần hết lời thoại trong phim, ok.

ô hô, xem xong phim Secret garden có một câu mình thích: đã làm một việc gì nếu thực sự muốn đến đích thì cố gắng rồi cũng sẽ đạt được, vấn đề chỉ là muốn hay không thôi!

Một buổi sáng đẹp trời, BK đã không còn lạnh ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28