My Opera is closing 1st of March

Vườn hoa của Mẹ

Những loài hoa biết nói lời yêu thương

Cây Thông Xanh

Cây Thông
Thành Viên Maria Nguyễn Hữu Hoài Hương
SN 14/11
handphone: 0903 016 535
email: hoaihuong08_12@yahoo.com.vn
10/181 phường: 15 đường: lê đức thọ Quận: Gò Vấp HCMC




TÔI LÀ HOÀI HƯƠNG

Tên tôi hai chữ Hoài Hương
Đọc qua hai chữ Hoài Hương nhớ hoài
Hoài Hương hai chữ thường lai
Theo tôi là vậy công khai đất trời

Giáng Hương bạn đặt cho tôi
Gởi bạn hai chữ thay thời cảm ơn!
Hoài Hương tên thật nghĩa hơn
Giáng Hương hay đấy nhưng ơn ích gì?

Hoài Hương Bố Mẹ tiếc chi
Giờ đây giữ lấy ơn ghi thương hoài
Giáng Hương gởi lại thôn đoài
Cám ơn bạn tốt, Tôi Hoài Hương thôi./.

Nguyễn Hữu Hoài Hương

Hoa DaoHoa Lan

Comments

gioitredonghuongNoLuc Wednesday, December 17, 2008 5:55:00 AM

Chào mọi người
Tuy là chúng mình là thế hệ sau này, nhưng chúng mình vẫn là những người cùng làng, là đồng hương của nhau.
vậy chẳng có lý do gì chúng ta đối chọi hay phê phán nhau phải không?
mình cũng không biết và chưa gặp mọi người, nhưng mình sẽ luôn cầu nguyện cho mọi người.
cũng như Chúa đã nói: con đến nhà ai thì hãy chúc bình an cho cho nhà này
minh xin chúc tất cả luôn được bình an trong Chúa được thể hiện qua tình yêu của chúng ta.
ngày 17 tháng 12 năm 2008
Hoài Hương

gioitredonghuongNoLuc Tuesday, February 3, 2009 4:36:24 AM

Hoài Hương xin chào tất cả mọi người
Năm mới đã bắt dầu
Một tương lai mới đang chờ tất cả mọi người
Có câu nói rằng: " Hãy nên giống như trẻ thơ thì mới được vào nước trời"
Nên mình xin chọn hình nền này. mọi người có ý kiến gì không? hãy góp ý kiến,giúp mình với nhe
Với tất cả lòng yêu thương của chúa được thể hiện qua mỗi con người như anh em
Niềm tin và hy vọng vào Chúa luôn là sự an ủi, động viên anh em.
Dù Anh Em có tuyệt vọng đến tột cùng, hãy cầu nguyện cùng Chúa, xin Chúa chỉ dẫn dường cho anh em, biết việc phải làm, biết cách chia sẻ tình yêu thương, và cầu nguyện cho nhau nhé
Thân ái chao mọi người
ngày 3 tháng 2 năm 2009
Hoài Hương

gioitredonghuongNoLuc Thursday, February 19, 2009 9:53:59 AM

chào mọi người
thật sự mình rất cang thẳng trong thời gian này
cứ bắt đầu 1 ngày mới là trong lòng mình rất lo lắng
mình luôn có suy nghĩ, phải làm cho thật tốt
không để có sai xót gì, nhưng có lẽ. do mình wa căng thẳng nên mình đã mắc lỗi rồi
thật sự mình rất chú tâm làm, nhưng không hiểu sao, đầu thì nghĩ là phải làm việc này. và rồi tay thì làm việc hoàn toan trái ngược
thật sự mình không muốn chút nào, mình thật sự buồn.
lòng mình như lá mùa thu mà rơi trên mảnh đất băng giá dầy tuyế phủ
và mỗi tối mình tìm đến chúa, qua lời cầu nguyện thông qua mẹ Maria
lúc đó mình thanh thản và bình yên lắm.
và rồi nơi sâu thẳm trong lòng vẫn chất chứa nỗi buồn vô hạn, có lẽ lời cầu nguyện của mình không thành tâm.
mọi người hãy cầu nguyện cho nhau nhé. chúa noi: khi có ba người cùng chung cầu nguyện thì điều đó được chấp nhận
vậy thì còn ngần ngại gì, hãy chia sẻ và cầu nguyên cho ông bà cha mẹ va 2 anh em ta nữa bạn nhé
thân ái chào mọi người
hoài hương

Jos.Cao Tháithanhcaothai Monday, April 6, 2009 3:02:52 AM

Thông Hương mến,

Con cứ ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập giá, thì methai tin chắc rằng mọi nỗi buồn của con sẽ tiêu tan và biến ngay đi thôi. Giêsu đã tự nguyện treo mình trên thập giá với mục đích để Ngài cất đi mọi nỗi buồn cho chúng ta.

Thông Hương ơi,

Cuộc đời này của chúng ta chỉ có duy nhất một thập giá thôi, nhưng Giêsu Ngài đã vác nó đi mât rồi, có còn thập giá khốn khổ nào nữa để các con của Ngài phải khổ sở trong cuộc đời mình nữa.

Với những ý riêng ngu ngốc của mình. mà thiếu cậy trông, tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa Cha của mình, chúng ta đã tự tạo cho mình những thập giá vô nghĩa, rồi cùng nhau hì hà hì hục vác.



Mọi người hay cầu nguyện với Chúa như thế này : "chúng con xin dâng thánh già hằng ngày cho chúa" !!!

Ừ đúng đấy chứ ! Chúng ta còn ngu dốt, nên hay tự tạo cho mình nhiều thánh giá vô nghĩa, nhưng chúng ta mãi mãi là CON THƠ của Chúa, nên cứ trao cho Chúa mọi thánh giá vô nghĩa ấy đi, Ngài sẽ đem đốt hết, chúng ta sẽ lại được nhẹ gánh và tiếp tục vui chơi ở thiên đàng trần thế này.

Chị Thông Hương chắc vẫn còn in trong tâm trí mình hình ảnh của những em bé mồ côi, bại liệt, mù lòa, ngồi say sưa nghe và học làm chuỗi Mân côi với chị và các bạn gioitredonghuong_NoLuc !

Methai cứ nhìn thấy điều ấy , là methai lại ấm lòng, vì thiên đàng đang ở ngay đây thôi.



Thông Hương và methai cùng các bạn gioitredonghuong_NoLuc luôn luôn biết tâm sự với chúa Giêsu nhé!Nếu chẳng có gì để dâng lên Chúa, thì cứ dâng lên Chúa hết mọi điều ngu ngốc hằng ngày của mình. methai tin rằng Chúa sẽ vui lắm đấy.

Nào chúng ta cùng nhìn ngắm Giêsu nào !

methai

gioitredonghuongNoLuc Friday, April 10, 2009 8:01:13 AM

chào mọi người
ngày lại ngày
mọi người chìm vào công việc hằng ngày của mình.
nhưng ít ra họ cũng có mục đích, có hướng đi
riêng mình, cũng hằng ngày đi làm như mọi người. nhưng lòng mình không sao thoải mái, không có mục đích để hoạch định cho tương lai.
mỗi tối, khi cầu nguyện. các bạn biết mình ước gì không?
mình ước gì bước chân của mình được nhẹ nhàng cất bước như Me Thái. mặc dù công việc rất nhiều, thậm chí mình biết được là nhiều đêm Me Thái còn không ngủ nữa kia. nhưng sao Me Thái vẫn bình thản và thoải mái thế kia?
nhiều lúc mình tự hỏi, tại sao lại phải khép mình trong khuôn khổ như thế. cứ trải lòng mình ra, sẽ nhận được niềm vui thôi.
và cứ mỗi tối mình đọc kinh, cầu nguyện. cho tất cả được khoan thai nhẹ bước như Me Thái. và luôn có nụ cười đầy hạnh phúc như Me.
cho dù công việc có dày đến đâu? bận rộn đến mấy. chúng ta cũng phải dành bớt thời gian để ăn, để ngủ. vậy thì sao chúng ta không dành vài phút, chỉ vài phút thôi. để nhớ về nhau. đó cũng là lúc bạn đã cầu nguyện cho nhau rồi đó. hãy cầu nguyện để trải lòng mình ra,đón nhận món qùa của chúa ban cho chúng ta, sự bình an trong tâm hồn. tình yêu và hạnh phúc sẽ bắt đầu từ dây bạn nhé
thân chào
Thông Hương

gioitredonghuongNoLuc Wednesday, April 15, 2009 8:20:17 AM

TÔI MÃI ĐI TÌM?

Biết tìm đâu những lời nói ngọt ngào
Biết tìm đâu những người cùng chia sẻ
Bởi Vì:
Tôi là người nhút nhát nhất trần gian
KHông dám vượt trông gai và thử thách
Nên suốt đời Tôi thấy mình yếu đuối
Và Tôi mãi đi tìm, tìm Tri Âm
Đến giờ dây Tôi vẫn mãi là đơn lẻ
Chẳng thể cùng một Tri Kỷ tâm giao
Bạn biết không Tôi đã từng hy vọng
Kể cuộc đời, một cách rất thành tâm
Và thời gian cho Tôi ngàn cay đắng
Bởi vì Tôi đã đặt hết niềm tin
Nên giờ đây Tôi vẫn mãi đi tìm
Và chỉ tin vào một người duy nhất
Là hằng đêm trò chuyện cùng Chúa Tôi
Và lòng Tôi ban ngày thật khác lạ
Quên khổ đau hôm trước và thảnh thơi
Nhưng lòng tôi vẫn chứa niềm u uất
Bởi lòng Tôi vẫn mãi, mãi tìm TRI ÂM
THÔNG HƯƠNG

gioitredonghuongNoLuc Monday, August 3, 2009 9:08:45 AM

Khát Vọng Tình Yêu

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy, Spirit. Amen

Tình Yêu Thiên Chúa bao la
Con đây rất muốn thiết tha yêu người.

Chúa ơi
Không biết con có thật sự muốn chia sẻ tình yêu như Chúa đã dành cho chúng con hay không? sao con thấy nó mơ hồ quá.
khi co người nói với con, Anh thấy việc mỗi ngày đọc 1 KINH KÍNH MỪNG mỗi ngày, anh không làm được.
khi nghe như thế, con buồn lắm. buồn vì con tự nghĩ.
nhiều lúc mình có thật sự muốn đọc mỗi ngày không? hay đó chỉ là thói quen thôi. Hay đó là trách nhiệm?
Nhưng rồi khi ra về, trong lòng con mãi buồn và luôn nhớ lại khuôn mặt của anh.
Từ đó mỗi tối con đọc thêm 1KINH KÍNH MỪNG nữa, Kinh ấy là con đọc dùm cho anh.
như vậy là con thương hay con ghét anh hả Chúa?
Người ta nói:
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
nhưng con chẳng cho anh gì cả, vậy thì con phải làm sao để yêu và chết dù chỉ 1phần nhỏ hơn Chúa đã Hy Sinh cho chúng con?
The Doxology
Glory be to the father, he son, and the holy spirit. as it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen

gioitredonghuongNoLuc Tuesday, December 7, 2010 9:10:08 AM

NỖI LÒNG NGƯỜI CHA...
chủ nhật vừa qua, khi nghe Cha Hào ( Cha ở dòng DONBOSCO). cha thường xuyên đến TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG để dâng thánh lễ cho các em tâm sự:
CON THẬT SỰ THẤY BUỒN NHIỀU LẮM, NHƯNG THƯA CHA CON PHẢI LÀM SAO???

Cách đây 2 năm, tôi được biết dến Cha Hào, từ đó nhóm giới trẻ chúng tôi thường đến trung tâm sinh hoạt và Cha đến để dâng thánh lễ. bạn biết không? lúc đó cha khỏe và phong độ lắm, thời gian trôi qua. Đến giờ phút này đây: Cha như yếu hẳn, Cha đã già đi rất nhiều. Tôi thật sự không cầm lòng khi nhìn thấy cha như vậy. tôi buồn lắm, nhưng tôi còn buồn hơn sau khi nghe cha tâm sự...
Cha nói: trước đây có rất rất nhiều hội đoàn, các tu sĩ... đến đây chia sẻ sinh hoạt rất nhiều. nhưng rồi họ cũng bỏ ra đi. ngay cả CHÚ Thái cũng không còn là mục tiêu ở đây nữa...
Cha biết mình không thay đổi được gì, nhưng một khi đã đến đây và mỗi chủ nhật hay các lễ quan trọng đều có thánh lễ. và dù nơi đây có rất ít em là đạo THIÊN CHÚA. chà vẫn sẵn lòng đến khi nào cha không thể đến được nữa mới thôi.
Cha nói: cô tiểu Hương nhiều lần tâm sự với cha: cô ấy rất mạnh về đức tin váo THIÊN CHÚA. cô khao khát được dẫn dắt các em đến gần với CHÚA. nhưng cô ấy không thể,ví có quá nhiều việc khác nữa.
Khi nghe đến đây, tôi cũng như hiểu dược nỗi lòng của Cha. nhung thưa rằng, tôi không thể làm gì ngoài việc lắng nghe mà thôi.
nói thật ra, trước kia tôi tới TTNDQH mỗi tuần, lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là bổn phận mà thôi. nhưng càng về sau tôi nhận thấy rằng. Đây không phải là bổn phận mà là sự đồng cảm, yêu thích, và tôi tìm được 1 niềm vui nho nhỏ mỗi lần tôi đến nơi này. dù có những lần không ai đi. tôi vẫn một mình ghé thăm nơi này...
có người hỏi tôi, làm gì tuần nào cũng lên đó làm gì? tôi nói: tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự muốn lên đó mà thôi.
Cũng như nhiều người nói: lên đây chẳng có ích gì, xin thưa rằng lợi ích đó đem đến cho tôi là TINH THẦN VÀ NIỀM VUI.
tôi chỉ cần như thế mà thôi.
còn với cha cũng vậy, cha cũng không hy vọng gì nhiều sẽ thay đổi nơi đây. Cha chỉ hy vọng sẽ mang lại điều nho trong giờ giảng LỜI CHÚA mà thôi.
Hãy cầu nguyện cho nhau nhiều nhé... CHÚC BÌNH AN.
Hoài Hương.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.