
- Sex: Female
-
Country:
Germany
- Member since: Sep 2009
- Forum posts: 4
- Web site: http://my.opera.com/giot-nang-ban-mai
- Login status: Offline
About me
Về bản thân của tôi ư? cũng chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng có lẽ cũng không bằng phẳng như nhiều người khác. Khi bước vào ngưỡng cửa của trường PTTH được 2, 3 tháng thì tôi phải xa người thân và bạn bè, để cùng ba, mẹ sang Đức sống. Thời gian đầu của cuộc sống nơi đất khách quê người với 1 con bé 15 tuổi như tôi, có lẽ đó là thời gian khủng khiếp nhất, sẽ chẳng thể nào quên được. Nhưng có lẽ chính cái khó khăn, nhiều sóng gió đó, đã tạo cho tôi cái tôi của ngày hôm nay, mạnh mẽ, đôi khi quá mạnh mẽ. Ngồi nghĩ suy lại cái quá trình phát triển của mình, mà giờ đây tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Quá khứ là bao sự mâu thuẫn, dằng xé, mà tự bản thân mình phải đấu tranh để vượt qua. Để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình như ngày hôm nay, quả không phải dễ dàng gì. Ba mẹ, người thân và những người tốt là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Họ luôn chìa tay nâng tôi đứng dậy, mỗi khi tôi muốn gục ngã trên con đường mình đi. Tôi bây giờ cũng luôn cố gắng đi tìm cái tôi của mình, để hiểu mình hơn. Tôi nghĩ nếu mình không hiểu hết về mình, thì sẽ rất khó hiễu và cảm thông cùng người khác.Fast facts
- At the movies I like to see:Bỗng dưng muốn khó´c; Ngôi nhà hạnh phúc
- Music I listen to:tùy thuộc vào tâm trạng, có lẽ là loại nhạc nào cũng cần cả
- I'm passionate about:có một cuộc sống giản đơn
- I wish I could:tất cả đều có hạnh phúc.
- Favorite travel destination:những nơi mà tôi được là chính tôi, nơi tôi được sống lại tuổi thơ tôi cùng với những kí ức tuổi thơ trong sáng và ngọt ngào
- I want my coffee..:tôi thích uống capochino hơn, vì cafe đắng chết đi được
- Food I like:những món ăn mẹ tôi nấu. Và cũng không thể quên những món ăn của bà nội khi còn nhỏ , bà đã làm cho tôi thưởng thức
- I don't like:có lẽ là sự không thành thực
Friends (107)
Shoutbox

giot-nang-ban-mai
2012-01-28 20:57:48chuc mung cac ban 1 nam moi an khang thinh vuong !!!!va co 1 cai Tam that tinh!!!!










