only yesterday
Sunday, May 31, 2009 4:52:58 PM
Lại một đêm nữa. Có lẽ sẽ còn nhiều đêm mình tìm về âm nhạc để thấy mình còn là mình chứ không phải là một nửa một phần ba phần tư nào đó trong cuộc sống xô bồ và thực tế đáng sợ. Có lẽ đã quá nhạy cảm, bạn bè thì hai suy nghĩ, Một bên coi quá sến và thường phá lên trêu đùa, một bên thì nhẹ nhàng hơn có vẻ hiểu hơn, nói là quá lãng mạn. Thật sự thích cách nhìn đó dù gì cũng là lời khen, thích mình được lãng mạn nồng nàn với chính mình.
Những giai điệu đến từ hôm qua
Yesterday when I was young
Only Love
Yesterday once more
I only wanna be with you
Yesterday
Mà vì sao? Tình yêu, dù tình yêu đã vỡ nát tan thành trăm mảnh vẫn học được nhiều điều. Không có tình yêu nào giống tình yêu nào và mình cũng không thể giống một ai khác với cùng một ký ức...
Bài hát này mình yêu thích bởi luôn gắn đến một chút gì hoài niệm trong đó. Cái gì đó nhìn lại khi thời gian vụt qua. Một điều gì đó trầm lặng và tha thiết nhưng không níu kéo. Thời gian đã qua, lời nói đã thốt ra thì không có gì giữ lại được. Sẽ chỉ là một nốt nhạc trầm bỗng trong một không gian lặng lẽ, sẽ đẹp hơn với lá vàng rơivắng lặng với dấu chân nhẹ nhàng của ai đó hay là của chính mình.
After long enough for being alone,
everyone must face their share of loneliness.
In my own time nobody knew/the pain I was going through.
Waiting was all my heart could do.
Một thời gian thật dài cho một nỗi cô đơn mỗi người phải đối mặt với chính mình trong sự vắng lặng lạnh lùng..và không ai có thể biết nỗi đau tôi phải đi qua để chờ đợi những gì mà trái tim có thể làm được
Chỉ là ngày đã qua, những ngày dài tôi đã buồn và cô đơn... Only yesterday!
Những giai điệu đến từ hôm qua
Yesterday when I was young
Only Love
Yesterday once more
I only wanna be with you
Yesterday
Mà vì sao? Tình yêu, dù tình yêu đã vỡ nát tan thành trăm mảnh vẫn học được nhiều điều. Không có tình yêu nào giống tình yêu nào và mình cũng không thể giống một ai khác với cùng một ký ức...
Bài hát này mình yêu thích bởi luôn gắn đến một chút gì hoài niệm trong đó. Cái gì đó nhìn lại khi thời gian vụt qua. Một điều gì đó trầm lặng và tha thiết nhưng không níu kéo. Thời gian đã qua, lời nói đã thốt ra thì không có gì giữ lại được. Sẽ chỉ là một nốt nhạc trầm bỗng trong một không gian lặng lẽ, sẽ đẹp hơn với lá vàng rơivắng lặng với dấu chân nhẹ nhàng của ai đó hay là của chính mình.
After long enough for being alone,
everyone must face their share of loneliness.
In my own time nobody knew/the pain I was going through.
Waiting was all my heart could do.
Một thời gian thật dài cho một nỗi cô đơn mỗi người phải đối mặt với chính mình trong sự vắng lặng lạnh lùng..và không ai có thể biết nỗi đau tôi phải đi qua để chờ đợi những gì mà trái tim có thể làm được
Chỉ là ngày đã qua, những ngày dài tôi đã buồn và cô đơn... Only yesterday!
