Tot nghiep Dai hoc 21032009
Saturday, April 4, 2009 5:41:00 PM
Đây là những tấm hình trong lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hôm 21 tháng 03 tại Trường Đại học Kinh tế. Vậy là 1 chặng đường lại được đi qua... Đã lên được tới đỉnh một ngọn núi cao... Mình còn rất nhiều ngọn núi phải vượt qua nữa... 2 năm học, vui buồn, nước mắt, những lúc tưởng như bỏ cuộc, rồi lại cố gắng... 2 năm đó học được nhiều điều và có thêm nhiều người bạn đáng quý... Chúc mọi người luôn thành công trên con đường mình đã chọn, những người bạn của tôi...
Quang cảnh hội trường đê...
Nhí nhảnh chưa nè hè hè...
Mọi người ai cũng rộn ràng hen...
Nghi thức trao bằng, chụp ai đó, không phải mình, vì lúc mình lên thì ai cũng lên chung, thui kệ, nhìn để nhớ...
Chụp xong, rảo bước một vòng, kiếm chị Đào, vô tình gặp bà nội Hoàng Trang cũng tốt nghiệp, đây là bạn hồi cấp 3, ý dza, đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà ^^
Đây là những tấm hình chụp trong hội trường, hơi tối và hơi run tay nên hok được rõ lắm...
Ra ngoài trời nè... Liveshow luôn...(em trai tui đó, thấy seo bà con)
Bên trái là Thư, giữa là Vân ^^
Cả nhóm nè... Từ trái qua, hàng trên (Diễm, Thuyên, tui, Thư, Vân, Trang, chị Quy) hàng dưới.. (Hiển, Bình, anh Hùng, Kiện, Tuân)... Lúc này, nhiều máy chụp hình lia quá, tổng cộng 5 cái nên mỗi người nhìn một hướng he he...
Nhóm tui...
Tui và bà Diễm nà...![]()
Tui và ông Hiển...
Cặp này nhí nhố quá nhen, chụp đâu cũng ôm được hết...
Chụp tập thể ở trong nhà...
Và đây... tấm hình có thể nói là để đời, đẹp quá trời... Lần đầu được tung nón ý... Phải cảm ơn sư đệ Vinh, nhờ sư đệ mà chị mới có tấm hình đẹp thế... Tks em nhiều nha ^^
Tấm này chụp sau khi đã cởi áo thụng, nhìn cũng ok ha, tứ cô nương, bạn của nhỏ Mai Anh, Quỳnh, Mai Anh và mình 
Và tập thể lần nữa, không áo thụng...
Một ngày đáng nhớ, sẽ mãi không quên... Đường lên đỉnh vinh quang, đã lên tới rồi...











