Khong chap nhan duoc...
Monday, February 16, 2009 3:04:00 PM
Một ngày khởi đầu tuần mới thật chán ngắt...
Nhiều lúc tự hỏi mình là ai, là cái gì... Mình sống vì cái gì... Câu trả lời sống vì gia đình cần mình... Mà thấy câu trả lời này nó có vẻ gì đó gượng ép... Vậy đến lúc gia đình không cần mình nữa, vậy là mình không phải sống nữa đúng ko. Vậy thì mình sống làm chi? Không mục tiêu, không một đích đến, cố gắng cho đã để đạt được cái gì... Biết là không nên làm gì nhưng vẫn làm và bản thân dường như cứ bộc phát theo cái yêu cầu đó, riết rồi thấy chẳng giống ai và ai cũng ghét... Mọi người trong nhà này chắc chỉ có nhìn mình và lắc đầu... Một kẻ không ai ưa mà kẻ đó vẫn phải cố gắng để sống vì người ta vẫn cần kẻ không ai ưa đó. Chẳng may kẻ ko ai ưa đó gặp sự cố gì, sẽ có người chẳng thể sống nổi...
Nghe nghèn nghẹn, khó thở... Nước mắt chảy... Mình khóc vì chuyện gia đình nhiều quá... Mà khóc vì những thứ không đâu... Bất hiếu he he, đúng là bất hiếu... Thà ngay từ đầu, mày đừng sinh ra sẽ tốt hơn đó nhóc... Mày biết thời gian chẳng còn nhiều mà sao mày có thể cư xử như vậy, t ghét bản thân mày... Mày biết làm vậy là không đúng, sao m có thể làm... Còn khóc nữa, nước mắt cá sấu, đúng là nước mắt cá sấu.. Mày còn khóc được sao, khóc làm gì, đồ giả dối... Đáng lẽ mày không nên xuất hiện, mày nên biến mất đi cho người ta cảm thấy khỏe, ko phải lo cho m nữa...
Vậy đó, một đứa vô tích sự như mày, sống không mục tiêu như mày, làm việc chẳng ra gì, học hành chẳng đâu vào đâu, cái gì cũng không làm cho ra hồn, một kẻ lười biếng, ăn nói thì vô duyên, vậy mà vẫn phải sống, đến bao giờ mày mới nhận ra là mày cần phải thay đổi... Mà mày nên thay đổi như thế nào, t cũng không biết, t thấy m không chữa được, không có thuốc chữa... Tao thấy mày thật sự không đáng sống, vậy mà mày vẫn phải sống... Tức cười mày quá, số phận của mày thật đáng thương... T thấy tội mày quá... Ở dưới kia, người ta phải suy nghĩ để tìm một chỗ ngủ, còn mày, vì cái tính ích kỷ của mày, m chỉ nghĩ cho mình m, để cho người già cả, ngủ nơi lạnh lẽo thế đấy... T không thể chấp nhận nổi mày, sao m ích kỷ đến mức như vậy... Mày đúng là đứa không ưa được, vậy mà m vẫn phải sống, để đứa như mày sống, phí quá...
Nhiều lúc tự hỏi mình là ai, là cái gì... Mình sống vì cái gì... Câu trả lời sống vì gia đình cần mình... Mà thấy câu trả lời này nó có vẻ gì đó gượng ép... Vậy đến lúc gia đình không cần mình nữa, vậy là mình không phải sống nữa đúng ko. Vậy thì mình sống làm chi? Không mục tiêu, không một đích đến, cố gắng cho đã để đạt được cái gì... Biết là không nên làm gì nhưng vẫn làm và bản thân dường như cứ bộc phát theo cái yêu cầu đó, riết rồi thấy chẳng giống ai và ai cũng ghét... Mọi người trong nhà này chắc chỉ có nhìn mình và lắc đầu... Một kẻ không ai ưa mà kẻ đó vẫn phải cố gắng để sống vì người ta vẫn cần kẻ không ai ưa đó. Chẳng may kẻ ko ai ưa đó gặp sự cố gì, sẽ có người chẳng thể sống nổi...
Nghe nghèn nghẹn, khó thở... Nước mắt chảy... Mình khóc vì chuyện gia đình nhiều quá... Mà khóc vì những thứ không đâu... Bất hiếu he he, đúng là bất hiếu... Thà ngay từ đầu, mày đừng sinh ra sẽ tốt hơn đó nhóc... Mày biết thời gian chẳng còn nhiều mà sao mày có thể cư xử như vậy, t ghét bản thân mày... Mày biết làm vậy là không đúng, sao m có thể làm... Còn khóc nữa, nước mắt cá sấu, đúng là nước mắt cá sấu.. Mày còn khóc được sao, khóc làm gì, đồ giả dối... Đáng lẽ mày không nên xuất hiện, mày nên biến mất đi cho người ta cảm thấy khỏe, ko phải lo cho m nữa...
Vậy đó, một đứa vô tích sự như mày, sống không mục tiêu như mày, làm việc chẳng ra gì, học hành chẳng đâu vào đâu, cái gì cũng không làm cho ra hồn, một kẻ lười biếng, ăn nói thì vô duyên, vậy mà vẫn phải sống, đến bao giờ mày mới nhận ra là mày cần phải thay đổi... Mà mày nên thay đổi như thế nào, t cũng không biết, t thấy m không chữa được, không có thuốc chữa... Tao thấy mày thật sự không đáng sống, vậy mà mày vẫn phải sống... Tức cười mày quá, số phận của mày thật đáng thương... T thấy tội mày quá... Ở dưới kia, người ta phải suy nghĩ để tìm một chỗ ngủ, còn mày, vì cái tính ích kỷ của mày, m chỉ nghĩ cho mình m, để cho người già cả, ngủ nơi lạnh lẽo thế đấy... T không thể chấp nhận nổi mày, sao m ích kỷ đến mức như vậy... Mày đúng là đứa không ưa được, vậy mà m vẫn phải sống, để đứa như mày sống, phí quá...


