Entry for January 18, 2009
Sunday, January 18, 2009 12:20:00 AM
Cả một ngày mệt mỏi và rã rời...
Không biết có phải người ta bảo năm tuổi nên mình gặp nhiều chuyện như vậy??? Mình vốn là đứa không muốn tin vào những chuyện đó nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi... Đuối toàn tập sau một ngày ở bệnh viện... Tí nữa mình lại vào bệnh viện... Một đứa như mình hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc chăm sóc một nguời bệnh khi nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, thay tã, giúp người bệnh tiểu tiện ngay trên giường... Tất cả những việc đó làm mình hoảng hốt... Mình giống như bơ vơ ở nơi này... Mình không biết làm gì vì chỉ có một mình... Má thì đi lại khó khăn, còn ba nuôi thì nằm đó... Người ta nói do té và trúng gió nên bây giờ đầu óc nửa tỉnh nửa mê, không còn nhớ gì hết...
Nước mắt chực trào nhưng vẫn cố mà gượng để không òa khóc... Mình shock,shock như chưa bao giờ shock như vậy... Rồi đi WC, phải thay tả, một đứa con gái như mình cũng cảm thấy shock, lần đầu tiên mình tiếp xúc với những việc này nhưng vẫn chưa được ai ở bên chỉ dẫn, mình giống như một đứa khờ... Phải thay ra giường... Rồi tất cả... Nhân viên y tá ở đây thì chẳng ai tận tình cả, bệnh viện tỉnh mà nbư vậy...
Không biết khi nào ba mới hết bệnh để có thể về nhà... Mình sợ ở bệnh viện lắm rồi... Có lẽ sau đợt này, mình khó mà có thể bình tâm lại, mình thấy mệt mỏi quá, mình đuối quá...
Bây giờ thì chuẩn bị lên bệnh viện tiếp... Phải cố thôi, tới đâu thì tới, cố cho đến lúc gục ngã thì thôi...

