...
Sunday, January 11, 2009 3:39:00 AM
Vậy là còn 2 tuần nữa là tết, nhanh quá...
Người ta bảo Tết là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe chuyện cả một năm trời qua, những biến cố và những dự định trong năm mới...
Năm nay không biết mình sẽ đón Tết ra sao? Năm rồi thì đón giao thừa trong nỗi bực bội, nói bực bội thì có lẽ hơi quá, mình hơi có vẻ vô tâm quá, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình... Nước mắt, nước mắt rơi trong suốt đêm giao thừa, đến lúc tỉnh dậy thì toàn thân rã rời... Lúc ấy, muốn chạy ù đi đâu đó thì đi nhưng liệu có thể đi đâu??? Giao thừa là thời khắc thiêng liêng của tất cả mọi người, chạy đi mà khóc lóc ưh??? Mái nhà của mình, mình cũng không dám đến vì cả nhà cho rằng khóc là chuyện xui, sẽ xui cả năm... Vậy là năm nào mình cũng khóc vào ngày mồng 1 tết... Nhiều lúc tự hỏi, nước mắt đâu mà lắm thế, khóc có giải quyết được gì??? Àh, năm rồi có nhắn tin cho nhỏ vợ của mình, có lẽ đồng cảm thì chỉ có 1, nghe lời khuyên của nhỏ mà mình ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay nữa...
Năm nay, chẳng biết sẽ như thế nào nữa... Lại những biến cố, ai cũng muốn mình về nhà ở nhưng thật sự, mình có thể không thể ở được... Trên đó mình không có bạn bè thân thiết nhiều và thật sự cuộc sống có vẻ gì đó hơi tẻ nhạt... Mình đã quen với cuộc sống ồn ào ở đây, quen với những người bạn tốt ở đây... Và mình có đề nghị khác là sẽ tìm nhà ở đây, mình sẽ ở đây, không đi đâu cả... Như vậy mình sẽ có điều kiện để lo cho ba mẹ nhưng liệu mình có làm được điều đó không???
Có nhà nhưng không thể về... Ba bảo tại mình không biết cách sắp xếp, có lẽ mình hơi ích kỷ thì phải, mình nên thay đổi đúng không nhưng mình sẽ phải thay đổi như thế nào đây???? Mình chỉ muốn ở một chỗ, không muốn lên, không muốn xuống, cuối tuần có thời gian thì về thăm gia đình, một mái ấm duy nhất để có thể cảm nhận sự thanh thản như bao người khác... Có lẽ đi xa thực tế quá, thực tế mình có 2 và mái ấm thứ 2 thì cần mình hơn... Qua Tết có lẽ mình sẽ phải bận rộn nhiều hơn để tìm nơi phù hợp...
Cuối năm rồi, dự định ấp ủ có lẽ... chẳng biết là có thành hay không... Thôi cố cho hết năm vậy... Tết năm nay có vẻ u ám nhưng chẳng thể làm gì được, làm hết sức của mình, tới đâu thì hay tới đó, mình vẫn chưa làm hết sức mà... Cố gắng thôi...

