My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Pictures for old years ^^

Pictures for old years ^^ magnify
Hôm chủ nhật, cùng tụi bạn đi chơi bên Phú Mỹ Hưng, tranh thu chụp hình, kỳ này, mình chụp ít, không nhiều... Cũng sắp bước qua năm mới rồi... Post những tấm hính này lên, xem như kỷ niệm cuối cùng của năm 2008 ^^


Hôm đó, trời mưa tầm tã... Tới 4h mới ra khỏi nhà... Cái chỗ đường gần công viên, bây giờ sửa lại, ko có chỗ giữ xe mà giống y chang công viên cạnh bờ sông... Dễ thương lắm...


Photobucket

Nhìn mắm Mai nhí nhảnh chưa kìa...


Photobucket
Bé Vy cũng dễ thương không kém, hy sinh vì nghệ thuật luôn ha ha...

Photobucket
Mắm Thanh thì đồ quá nổi, váy hơi ngắn tí tí, nhìn quyến rũ áh hic hic...

Photobucket
Mình vớt được tấm này, có điều chụp hơi gần nên chắc lấy nhân vật chính là mình chủ yếu, không phải cảnh...

Photobucket
Công nhận ghế đá này ăn khách quá, vị nào cũng leo lên làm một bô hết hí hí

Photobucket

Photobucket




Không biết bạn Mai và bạn Thanh đang nghĩ gì he hô hô, một người đang đi và một người đang suy nghĩ...




Photobucket
Photobucket

Quơ hết cả gần 1h mới được tấm này của mình, cũng tàm tạm ke ke

Photobucket
Còn đây là những góc phố, y chang Singapore nhỉ, có điều hok có đẹp như bên đó thôi ^^.

Photobucket


Mỗi em một kiểu nè...

Photobucket

Em này có vẻ phiêu quá ta hehe...

Photobucket


Photobucket
Còn em này thì quá cute yeah yeah... Mấy tấm này mình tự hào là mình chụp oh yeah ^^


Photobucket


Photobucket

Rời khỏi bờ sông, tiếp đến khu dân cư, góc nhà này (dĩ nhiên của người ta) đẹp ghê...

Photobucket
Ngũ long công chúa, xinh quá bà con ơi hic hic, chịu hok nổi... bé Thanh chỉ tay đi đâu vậy ta...




Photobucket
Còn đây là tứ cô nương
Photobucket
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá... chuối che ngang mặt của nàng... toe toe ^^

Photobucket
Tư thế này là gì vậy ta...

Photobucket

Ngắm gì thế, em yêu --> hình bạn Trà My nhìn nghệ thuật nha ka ka

Photobucket


Tóc em ngắn, em cài bông hoa quỳnh...

Photobucket




Ngắm hoa đỏ, em áo vàng có vẻ suy tư, còn cười mỉm chi nữa hí hí...

Photobucket
Bụi chuối này, có vẻ đông khách he...

Photobucket
Photobucket
Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ... Em đứng lặng đi... Chờ ai cuối đường... he he...

Photobucket
Siêu mẫu heeeeeeeeeeee

Photobucket
Photobucket

Phù, seri ảnh tới đây là hết, trời tối rồi không mình cũng còn một live show nữa... Còn một số tấm cũng đẹp nhưng mà phê quá, đưa nữa chắc thiên hạ xỉu hết quá...

Xem như là những hình ảnh cuối cùng của năm 2008... Tạm biệt một năm đầy những dự định dang dở chưa thực hiện, mà cũng chẳng biết khi nào thực hiện được... Đất nước mênh mông, con người nhỏ bé, đôi lúc thấy mình tầm thường thật, cố gắng lên thôi... Ngày mai là năm mới rồi... Chúc mày một năm mới thật nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn... Chúc tất cả mọi người một năm mới thật bình an ^^