Entry for December 28, 2008
Sunday, December 28, 2008 3:28:00 PM
Mệt mỏi...
Không biết mình đã dặn lòng đừng nói những câu này như thế nào, mình biết nó chẳng giúp ích gì được, chỉ làm sự việc trầm trọng hơn thôi nhưng vẫn cứ nói...
Hôm nay, đi chơi với tụi bạn cao đẳng. Hẹn là sẽ đi lúc 3h hơn nhưng trời mưa, thế là từ từ tới 4h hơn mới ra khỏi nhà... Nhí nhố, chụp hình... Cảm thấy thư giãn... Về nhà, nghĩ tới công việc chưa làm xong, mình lại cảm thấy không còn sức. Toàn thân mình rã rời, đi làm mà như thế này, thử thách chăng??? Có thể do mình suy nghĩ nhiều quá??? Nhưng... không biết sao nữa... Mình chỉ muốn gục xuống, có thể, có thể công việc không còn phụ hợp với mình nữa... Tối thứ 6, gần 6h còn họp, họp xong thì có việc, thứ 7, chủ nhật ráng làm, thứ 2 vào 2 đứa, mình với Giang sẽ họp lại làm rồi chiều báo cáo. vì thứ 3 có ai đó phải làm công tác trình bày lại với BGH, hứa hẹn, thứ 2 chắc 6h hơn mới về.. Mắc cười thiệt, thứ 7, chủ nhật, mình không có thời gian nghỉ chắc... Còn tính nhờ đi giao công văn tới trường khác (cái này thưa rằng toàn bộ không liên quan đến cái nơi mình đang làm việc)
Bỏ đó, về nhà, hôm nay xuống, bê bết, bây giờ, ngồi giở cái đám này ra, chóng mặt kinh khủng, toàn thân vừa đói, vừa mệt lả dù ko làm gì, dù mới ăn cách đó 2h. Chắc lại bị hạ canxi huyết do căng thẳng quá, một phần do thiếu ngủ...
Mà những công việc mình được giao nếu nó thuộc chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, mình không nói, đằng này nó ko phải của mình, mình làm gì có đủ chuyên môn đó... ha ha... riết rồi giống cái gì không biết... So sánh CTĐT, ngộ nghĩnh thật, dự án viện thời trang... Một đứa như mình làm được cái này, giao cho người khác, người ta né, mình lãnh đủ vì nó phù hợp với ngành mình đã học bên kinh tế, quản lý dự án, học thì như cưỡi ngựa xem hoa, thi rớt lên rớt xuống, chả biết ứng dụng được cái gì... Hên thứ 6 là cái bà tư vấn bên trường ĐH Quốc tế đi công tác, không thì... mình phải lê lết tận Thủ Đức để làm công tác thăm dò rồi... Trong 4 người, có lẽ chỉ có mình mình có những suy nghĩ này... Ai cũng là người cố gắng hoàn thành công việc, mình chắc hết năng lực rồi, làm việc ngày càng kém chất lượng, chẳng có gì hoàn thành hết... He he, chắc một phần do đang bất mãn nhiều thứ nên đâm ra cảm thấy bực bội...
Bây giờ là 28/12/2008, 3 ngày nữa là tới năm mới... Cố lên, sau đó, 2 tuần hơn nữa là nghỉ tết... M phải cố thôi H ơi... Cố được tới đâu thì tới... Không thì...
Còn chuyện gia đình nữa, ngốc, ngốc... nhiều thứ quá... một bài toán có quá nhiều hướng đi, chẳng biết nên đi từ hướng nào... Mà mình lại là một đứa dốt toán mới đau...
Đi ngủ vậy, sáng mai dậy sớm mần... Chiều mai lại lê lết về BD... Ôi, cái thân tui, đến khi nào mới thật sự tìm được sự bình thản đây???
Không biết mình đã dặn lòng đừng nói những câu này như thế nào, mình biết nó chẳng giúp ích gì được, chỉ làm sự việc trầm trọng hơn thôi nhưng vẫn cứ nói...
Hôm nay, đi chơi với tụi bạn cao đẳng. Hẹn là sẽ đi lúc 3h hơn nhưng trời mưa, thế là từ từ tới 4h hơn mới ra khỏi nhà... Nhí nhố, chụp hình... Cảm thấy thư giãn... Về nhà, nghĩ tới công việc chưa làm xong, mình lại cảm thấy không còn sức. Toàn thân mình rã rời, đi làm mà như thế này, thử thách chăng??? Có thể do mình suy nghĩ nhiều quá??? Nhưng... không biết sao nữa... Mình chỉ muốn gục xuống, có thể, có thể công việc không còn phụ hợp với mình nữa... Tối thứ 6, gần 6h còn họp, họp xong thì có việc, thứ 7, chủ nhật ráng làm, thứ 2 vào 2 đứa, mình với Giang sẽ họp lại làm rồi chiều báo cáo. vì thứ 3 có ai đó phải làm công tác trình bày lại với BGH, hứa hẹn, thứ 2 chắc 6h hơn mới về.. Mắc cười thiệt, thứ 7, chủ nhật, mình không có thời gian nghỉ chắc... Còn tính nhờ đi giao công văn tới trường khác (cái này thưa rằng toàn bộ không liên quan đến cái nơi mình đang làm việc)
Bỏ đó, về nhà, hôm nay xuống, bê bết, bây giờ, ngồi giở cái đám này ra, chóng mặt kinh khủng, toàn thân vừa đói, vừa mệt lả dù ko làm gì, dù mới ăn cách đó 2h. Chắc lại bị hạ canxi huyết do căng thẳng quá, một phần do thiếu ngủ...
Mà những công việc mình được giao nếu nó thuộc chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, mình không nói, đằng này nó ko phải của mình, mình làm gì có đủ chuyên môn đó... ha ha... riết rồi giống cái gì không biết... So sánh CTĐT, ngộ nghĩnh thật, dự án viện thời trang... Một đứa như mình làm được cái này, giao cho người khác, người ta né, mình lãnh đủ vì nó phù hợp với ngành mình đã học bên kinh tế, quản lý dự án, học thì như cưỡi ngựa xem hoa, thi rớt lên rớt xuống, chả biết ứng dụng được cái gì... Hên thứ 6 là cái bà tư vấn bên trường ĐH Quốc tế đi công tác, không thì... mình phải lê lết tận Thủ Đức để làm công tác thăm dò rồi... Trong 4 người, có lẽ chỉ có mình mình có những suy nghĩ này... Ai cũng là người cố gắng hoàn thành công việc, mình chắc hết năng lực rồi, làm việc ngày càng kém chất lượng, chẳng có gì hoàn thành hết... He he, chắc một phần do đang bất mãn nhiều thứ nên đâm ra cảm thấy bực bội...
Bây giờ là 28/12/2008, 3 ngày nữa là tới năm mới... Cố lên, sau đó, 2 tuần hơn nữa là nghỉ tết... M phải cố thôi H ơi... Cố được tới đâu thì tới... Không thì...
Còn chuyện gia đình nữa, ngốc, ngốc... nhiều thứ quá... một bài toán có quá nhiều hướng đi, chẳng biết nên đi từ hướng nào... Mà mình lại là một đứa dốt toán mới đau...
Đi ngủ vậy, sáng mai dậy sớm mần... Chiều mai lại lê lết về BD... Ôi, cái thân tui, đến khi nào mới thật sự tìm được sự bình thản đây???


