Try and try...
Friday, November 21, 2008 6:36:00 AM
Nhanh quá nhỉ... Mới đó mà 1 tuần trôi qua rồi... Chủ nhật này thi, bây giờ thì cái gì cũng cập rập, cập rập... Bây giờ mới khỏe được đôi chút thì lại không biết bắt đầu từ đâu... Nên học cái gì, và không nên học cái gì...
Thứ 2, đi khám bệnh... Thứ 3, thứ 4, thứ 5, ngày nào cũng vác xác đi làm, tưởng như gục giữa chừng nhưng vẫn cố, cố để hôm nay xin nghỉ phép. Mà từ sáng giờ vẫn chưa làm được gì. Ông anh rể của mình đi công chuyện và mình phải chợ chị đi làm... Rồi đi mua một vài thứ lặt vặt để sống trong mấy ngày này, hôm nay chị mình sẽ về BD, chủ nhật mới xuống, điều này đồng nghĩa là chỉ có mình mình... Về tới nhà là ngã quỵ, buồn ngủ, chắc lại thuốc... Mấy đêm không ngủ được, mệt mỏi, vừa ngủ được đúng 2 đêm, so với 5 lđêm mất ngủ là quá ít...
Dạo này, mỗi người một tâm trạng... Cũng khó biết trước được cái gì... 19/11, mình già thêm một tuổi rồi. Năm nay, vướng vụ thi cử nên cũng không làm cái gì hết, đợi thi cử xong rồi tính... Bây giờ nhìn lại thấy một năm qua mình chưa đạt được cái gì hết, chẳng có cái gì xong, chẳng có cái gì ra hồn cả... Già thêm một tuổi chắc phải cố gắng nhiều hơn... Cuộc thi kỳ này, hy vọng của mình thật sự nó quá mong manh nhưng thôi kệ, tới đâu hay tới đó, giả như ko đạt như mong muốn thì cũng kệ, căng thẳng quá chỉ làm mình thấy mệt mỏi thôi mà có khi lại không giải quyết được gì... Thực tế từ môi trường này làm mình bất mãn nhiều thứ nhưng cũng phải cố nếu được thì bước qua luôn và không quay lại nữa... lỡ như có vướng lại thì cũng sẽ lại cố mà bước qua...
Mơ mơ màng màng, "ai ăn mít Thái không"... tiếng rao đâu đó cất lên, dạo này có nhiều loại trái cây lạ he... mít Thái àh... nghe lại một lần nữa "ai ăn quýt Thái không"...--> bó tay, chắc thèm mít quá nên nghe nhầm he he...
Thui, nhiêu đây đủ rồi... Cố gắng lên, phấn chấn lên... Học bài thôi... Chúc cho tất cả thành viên nhóm playteam đều đậu hết, chúc cho tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ, chúc cho tình cảm của ai đó đang dành cho ai đó ngày một thắm thiết hơn, chúc cho gia đình mình luôn mạnh phẻ... hè hè... và chúc cho mình mau khỏe, hết bệnh và đặc biệt hơn là thi tốt kỳ thi này... Cố lên, mày có thể làm được mà nhỏ... Nothing is impossible...ẹc ẹc --> gần đây tự nhiên khoái cái tiếng này ho ho...
Thứ 2, đi khám bệnh... Thứ 3, thứ 4, thứ 5, ngày nào cũng vác xác đi làm, tưởng như gục giữa chừng nhưng vẫn cố, cố để hôm nay xin nghỉ phép. Mà từ sáng giờ vẫn chưa làm được gì. Ông anh rể của mình đi công chuyện và mình phải chợ chị đi làm... Rồi đi mua một vài thứ lặt vặt để sống trong mấy ngày này, hôm nay chị mình sẽ về BD, chủ nhật mới xuống, điều này đồng nghĩa là chỉ có mình mình... Về tới nhà là ngã quỵ, buồn ngủ, chắc lại thuốc... Mấy đêm không ngủ được, mệt mỏi, vừa ngủ được đúng 2 đêm, so với 5 lđêm mất ngủ là quá ít...
Dạo này, mỗi người một tâm trạng... Cũng khó biết trước được cái gì... 19/11, mình già thêm một tuổi rồi. Năm nay, vướng vụ thi cử nên cũng không làm cái gì hết, đợi thi cử xong rồi tính... Bây giờ nhìn lại thấy một năm qua mình chưa đạt được cái gì hết, chẳng có cái gì xong, chẳng có cái gì ra hồn cả... Già thêm một tuổi chắc phải cố gắng nhiều hơn... Cuộc thi kỳ này, hy vọng của mình thật sự nó quá mong manh nhưng thôi kệ, tới đâu hay tới đó, giả như ko đạt như mong muốn thì cũng kệ, căng thẳng quá chỉ làm mình thấy mệt mỏi thôi mà có khi lại không giải quyết được gì... Thực tế từ môi trường này làm mình bất mãn nhiều thứ nhưng cũng phải cố nếu được thì bước qua luôn và không quay lại nữa... lỡ như có vướng lại thì cũng sẽ lại cố mà bước qua...
Mơ mơ màng màng, "ai ăn mít Thái không"... tiếng rao đâu đó cất lên, dạo này có nhiều loại trái cây lạ he... mít Thái àh... nghe lại một lần nữa "ai ăn quýt Thái không"...--> bó tay, chắc thèm mít quá nên nghe nhầm he he...
Thui, nhiêu đây đủ rồi... Cố gắng lên, phấn chấn lên... Học bài thôi... Chúc cho tất cả thành viên nhóm playteam đều đậu hết, chúc cho tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ, chúc cho tình cảm của ai đó đang dành cho ai đó ngày một thắm thiết hơn, chúc cho gia đình mình luôn mạnh phẻ... hè hè... và chúc cho mình mau khỏe, hết bệnh và đặc biệt hơn là thi tốt kỳ thi này... Cố lên, mày có thể làm được mà nhỏ... Nothing is impossible...ẹc ẹc --> gần đây tự nhiên khoái cái tiếng này ho ho...


