My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Lam nham truoc binh minh

Lam nham truoc binh minh magnify

Dạo này, hình như mình thức ngày càng khuya... Để rồi đến sáng lại thấy uể oải và lại không muốn dậy

Dạo này, chơi bời lêu lổng hơi nhiều, cũng cái tội ghiền phim, đến hồi gay cấn nên cứ khoái thế là lố qua nửa đêm hồi nào không hay...

Tối mai, tối mốt đi học ôn thi 2 môn Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị rủi ro... Còn 2 tuần nữa là thi... Oh, la la... Đậu hay không đậu??? Chẳng biết... Cũng phải thử để cố hết sức thôi...Mà đau đầu cái quyển tập NTLD không biết sau những lần cho đi, mượn này kia bây giờ nó bay phương nào. Cũng cái tật, môn này 8 bởi vậy ỷ y, bây giờ không biết đi đâu về đâu hic hic...

Nhìn chung, tuần này có khá nhiều sự kiện diễn ra... 1/11/2008, Khoa Quản lý Dịch vụ đổi tên thành Khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế... Túm lại là quản lý những chương trình hợp tác quốc tế giữa trường và đối tác nước ngoài. Có sếp mới, một người nhìn chung là sẽ không dễ đâu... Nghe oải he... Những chương trình như UBI, CAT, ACCA, ISFA - Thạc sĩ Định phí Bảo hiểm sẽ và đang được chuyển giao về khoa. Một mớ bòng bong, tại chương trình nào cũng có những vấn đề riêng, bây giờ bắt đầu lại từ đầu hơi bị oải... Mấy chương trình trong nước thì đang dẹp đi, trước hết là QTVP, sau đó sẽ tới TKYK. Tương lai sẽ không còn những thư ký đào tạo từ trường Hoa Sen - ngành này là ngành mình đã từng rất tự hào... Một chút hụt hẫng...

Thứ 2, có thể tương lai sẽ lên chức dì, đứa cháu sẽ cùng cầm tinh con giáp như dì, ack... Nhanh thiệt, mới đó mà... Tùm lum, tà la, mọi thứ đều hỗn độn...

Cuối tuần này, trường tổ chức đi Giang Điền hè hè... Cũng xin một vé, chương trình dành cho chị em phụ nữ (cái này là mừng ngày phụ nữ Việt Nam muộn ). Rủ chị Đào đi cho đông vui, chuyến đi có vẻ lý thú nhưng còn cái vụ thảo luận thì hok biết thế nào. Khi nào tới thì sẽ tường thuật vậy, bây giờ nói trước mất hay hô hô...

Hôm nay lãnh lương, được tăng lương, vui vui. Tháng này có 31 nên hình như cứ thấy lâu có lương quá... Chạy một mình trên đường, thấy lạnh lạnh, lười áo khoác, thấy người ta đi bên nhau mà mình trống rỗng, không cảm xúc, không buồn... Hình như lâu lắm rồi, lâu lâu vẫn còn nhói đau nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, rồi mình sẽ lại bắt đầu với một ai đó, mà cũng có thể không nếu một ai đó chưa xuất hiện

Hôm nay mua được 1 cái quần lửng ngang đầu gối (rộng quá nên đang chờ sửa lại) và một cái lửng trên gối (cái này là hàng self ở Tốt) --> đang có đợt giảm giá 50%, bà con cô bác có ai muốn thì đi thử he, trên đường Nguyễn Trãi, gần ngay góc ngã tư Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong... Ngày mai, sẽ lên kế hoạch chi tiêu lại cho những đồng tiền của ngày hôm nay... Tiết kiệm lại thôi... Đời còn dài nhưng chẳng mấy ai có thể biết trước tương lai thế nào... Sống chỉ đơn giản là sống mà thôi...

Bây giờ thì đi ngủ... Trễ rồi, hôm nay ko coi phim mà lại ngủ trễ hè hè... Bb bà con, hic, tui lại thấy nhớ...............nhớ.............nhớ quá đi...............Mẹ ơi, con thèm ăn đồ ăn của mẹ nấu quá hu hu............