Entry for August 19, 2008
Tuesday, August 19, 2008 11:41:00 AM
Sài Gòn đã và đang bước vào mùa mưa... Ngày nào cũng mưa... Mưa thì sao ta... Lòng trống trải, vắng vắng... Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, chạy ngoài mưa một hồi thì hình như tâm trạng đỡ đi đôi chút... Mưa nhiều, lòng mình lạnh... Mình lại nhớ đến ai đó, nhất là vào khoảng thời gian này, bao nhiêu chuyện xảy ra thì mình lại cảm thấy ước ao là mình sẽ có ai đó ở bên cạnh mình... Đôi lúc trong cơn mưa, lại vẫn nhớ, đôi lúc lại còn khóc... Nhanh quá, mới đó mà người ta đi đã được 1 năm... Dẫu sao, khoảng thời gian bên cạnh người ta, mình cũng đã từng có được những phút thấy cõi lòng ấm áp... Bây giờ thì hết rồi, mình không hối hận về quyết định của mình, nếu cho mình lựa chọn lại, có lẽ mình sẽ vẫn là người kết thúc, mình và người ta khác nhau nhiều quá...
Àh, hôm nay sao mình lại nhắc đến người ta nhiều thế nhỉ... Có lẽ cuộc sống của mình nó bộn bề quá, nhiều thứ rối rắm quá, công việc, gia đình, rồi chuyện học hành, chẳng có cái nào tốt hết... Cái gì cũng lộn xộn, lung tung, trong mớ cái lung tung đó, thì hình ảnh người ta lại hiện lên hì hì... Ngớ ngẩn ghê he he... Có lẽ tại dọn mớ đồ mới thấy cây quạt và cái lồng đèn chưa bao giờ được đốt…
Gần đây, hình như cái cách nhìn nhận của mình về cuộc sống có lẽ khác trước. Mình nóng tính nhiều hơn, dễ gây chuyện với người khác. Mình trở nên vô cảm hơn trước, mọi thứ đối với mình hình như đang rất hỗn độn, mình chưa thực sự nắm bắt được cái gì hết… Mình cảm thấy tất cả hình như giống như một khối rubbic nhiều màu sắc và mình thì chưa sắp xếp lại được…
Chị mình sắp đám cưới rồi, có lẽ những người phụ nữ sắp lấy chồng, ai cũng vậy, trở nên hơi khó hiểu he he… Thôi kệ, quen với những chuyện như thế… Vì mình vô cảm, lạnh lùng nên những chuyện như thế chẳng bao giờ khóc nữa… Chẳng biết sắp tới, mình có còn là mình hay không nữa hay trở thành một con người khác nữa…
Hôm thứ 4 tuần rồi, tổ chức Open day giới thiệu ngành học mới, chẳng thấy ai vào, thế là khoa mình hơi bị vắng. Đội ngũ tư vấn buồn buồn, đi chụp hình… nhí nhố thiệt he he… Post lên cho mọi người nghía chơi ^^
Đội ngũ nhân viên tư vấn he he (buồn quá mà)




