My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for July 25, 2008

Entry for July 25, 2008 magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Người tính không bằng trời tính... Tối qua chạy gần về đến nhà mưa tầm tã, né mưa muốn không kịp, thành ra ko kịp mua hột vịt lộn... Tính ra, xui tiếp hôm nay... Lên lấy thẻ thư viện, không có, ông thầy chơi ác thiệt, hẹn mình sáng thứ 6 lên lấy. Lên đã, thư viện đóng cửa, ko ai làm việc, leo lên lần 1 mới thấy bảng thông báo, 28/7 phục vụ lại... Coi giống quỷ hok... Tưởng hôm nay có thể coi tài liệu được. Bây giờ thì mình hoàn toàn bí luôn hixhix... Chẳng biết làm gì... Thêm cái mạng yahoo, rõ ràng xóa nick rồi mà vẫn hiện, ngày mai cài lại yahoo mới được... Bực thiệt...

Hôm nay biết điểm Quản trị rủi ro, lại qua được một môn nữa. 6 điểm he he, điểm của mình toàn 5, 6 bước đều không... Có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu ^^

Giờ trời lại mưa nữa cơ chứ... Tự nhiên buồn ghê, chóng mặt nữa... Dạo này chẳng buồn ăn uống gì hết... kém càng kém, sức khỏe yếu hẳn... Mà chả thiết suy nghĩ gì... Đuối toàn tập... Đúng là ở trong môi trường này, riết rồi mình không còn là mình.. công việc thì chẳng có gì nhưng cái không khí ở nơi làm việc làm mình thấy căng thẳng, đôi lúc cũng phải biết cách né, không thì dính đạn như chơi…

Thứ 7, tức ngày mai, tệ lắm là sang chủ nhật phải có đề cương mà giờ này, chẳng biết làm cái gì… Bà cô hướng dẫn, quạch tùm lum, đến lần này mới chỉ mình là phải làm cái gì mà kêu mình xác định cái gì đâu mà phức tạp… Thiệt tình, sai lầm vẫn là mình.. Đổi thiệt rùi, làm kiểu này không nổi hix hix…

Đọc blog mắm L, nhỏ có vẻ hơi nản… Tình cảm chẳng có đứa nào suôn sẻ, mà 2 đứa như một… Bây giờ, thật sự mình mất lòng tin vào đàn ông. Chẳng ai có thể tạo cho mình cảm giác an toàn cả hay tin cậy cả… những điều mình trải qua, chẳng ai có thể hiểu và cảm thông… Có lẽ con tim của mình từ đây sẽ khép lại thôi.. Nó sẽ cứ thế, có chuyện gì thì nó sẽ lại bị bóp nghẹt và lại đau như đôi lúc mình vẫn hay đau thế này… Từ đây, không để nó đau nữa… Mình là mình, chẳng cần quan tâm gì nữa…

Tạnh mưa chưa, đi về thôi, chóng mặt quá hix hix… Sáng mai phải vô sớm, lo cái vụ Inalco… Về tới nhà chẳng còn sức đâu mà đụng vô cái máy tính.. hic hic… Cố thui H ui… Mày có thể làm được mà, hãy thử lần nữa đi nào…