Entry for May 29, 2008
Thursday, May 29, 2008 7:45:00 AM
Vậy là sắp hết tuần rồi. Nhanh ghê... Mà cũng sắp hết tháng 5. Nhanh he...
Hôm qua gác thi KTBP mất một buổi sáng cho 6 ca, cả người mệt mỏi, đứng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, đi lên đi xuống canh mấy bạn thi bàn phím. Mà mấy bạn này thiệt, cứ buộc mình phải ghi chú lại lỗi sai hoài... Còn copy/paste nữa mới ghê... Hồi đó mình thi đâu có vậy. Phòng máy làm ăn gì sống nhăn, không chép bào vào U được, làm phải lưu bài trên C. Sau đó đi copy từng máy chép vào U. Sáng vào ko kịp ăn sáng, mua ổ bánh mì đến trưa mới ăn được. Chiều đến thời điểm nhận báo cáo... Túm lại là rất mệt hix hix. Sáng nay đỡ hơn, he he, đi sớm. Mà thực ra là phải dậy sớm, hơn 4h đã dậy để giặt đồ. Nước giờ đó mới mạnh, đúng là cuộc sống ở bên này nhiều khi thấy mệt mỏi, ở thành phố mà không có nước xài, lạc hậu quá đi àh...
Vòng qua nhà của một số bạn bè, thấy ai cũng thay đổi. Vì một sự kiện nào đó, một sự việc nào đó, bỗng chốc thay đổi. Vy đổi kiểu tóc, chưa thấy, ko biết như thế nào... Cũng hơi bất ngờ. Nhỏ bạn thân buồn, ko biết an ủi ra sao, hình như khả năng nghe, hiểu và diễn đạt vấn đề của mình càng ngày càng kém, dường như ko còn khả năng là chỗ dựa cho một ai đó... Có lẽ do quá mệt mỏi vì phải gồng cùng lúc, vừa việc, vừa học? Chả biết nữa...
Chủ nhật này thi môn Quản lý Dự án. Hơi oải rồi, thi đề mở nhưng toàn toán. Sơ đồ Gannt, Pert, rồi tính chi phí cho dự án. Cũng không biết mình sẽ như thế nào. Từ đây đến lúc thi tốt nghiệp, còn nợ môn nào là coi như năm sau mới thi. Tương lai một màu xám xám, còn môn đang học, Quản trị rủi ro, học nhưng không hiểu, kinh dị hơn Kế toán quản trị, toàn lý thuyết, mà còn liên quan đến Xác suất thống kê (no học), Thị trường tài chính (no học), Thị trường chứng khoán và tổ chức công ty cổ phần (có học nhưng toàn soạn bài, copy/paste nên hok hiểu)... GV kêu về tự coi, mà hok học thì sao hiểu hu hu... Ảm đạm thiệt. Còn vụ thực tập tốt nghiệp, viết tiểu luận, làm ở trường mà làm đề tài kinh doanh. Khó quá, khó quá...Nhìn chung đoạn đường đi học phía trước sao mà đầy chông gai, hix hix...
Sắp tới là tới đợt xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học. Ôi, căng thẳng...
Mà bây giờ, lo nhiều cũng hok được chi. Thôi thì cố gắng vượt qua vậy. Hôm chủ nhật, họp nhóm trong quán nước ngay Dinh Thống Nhất, mệt phờ người. Tối nay lại họp nhóm để làm bài cho chủ nhật. Tích cực vậy đó, mà chẳng biết kết quả ra sao. Thôi cố lên... Cố lên nào, chuyện gì cũng giải quyết được... Cố gắng lên nào...
Mục tiêu trước mắt, phải làm tốt bài thi này, cố lên, cố lên...


