My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for March 24, 2008

Entry for March 24, 2008 magnify

Lại hết một tuần nữa rồi..

Tuần rồi toàn những rắc rối do chính mình gây ra, mà cũng có những rắc rối ở đâu xảy đến... Thứ 6, chạy từ từ đi học, điện thoại reo. Thầy Hiếu nói là lớp thi 3D Max ko có đề, mới nhớ ra là quên chép đề sang P. QTTT, thế là phải chạy về trường, chạy lên chạy xuống 2 tầng lầu, chép file. SV bị trễ giờ thi gần 40'. Chạy qua phòng mắm Thanh ngồi kể lể thì nhận được message báo là thầy cho kiểm tra, chủ nhật nghỉ. Thế là lại phải chạy tiếp để làm bài kiểm tra.. Đúng là số cực mừ... Vô làm bài, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại rồi cười. Vì có hiểu gì đâu. May ngồi gần mấy đứa nhóm mình nên thành ra may mắn, gần cuối mấy you nam làm bài xong, mình copy rồi chép vô bài làm... Bó tay thiệt.

Chủ nhật đi thi. Công nhận thầy chơi ác, bảo là chỉ có hiểu bài mới làm được bài. Thế mà ra thi, thầy cho toàn lý thuyết. Mà thực sự không thuộc lý thuyết thì đâu hiểu bài. Trắng ra là mình học bài không có vô, mà đợi tới giờ đó thì học làm sao mà vô... Sai bét tè le từ trên xuống. Thêm một môn rớt, kỳ này là 3 môn thiệt. Đầu óc dạo này làm sao, tối chẳng ngủ được, cứ nằm trằn trọc, giấc ngủ không thẳng. Chị kêu mua thuốc về uống đi, chắc phải vậy, chiều nay về sẽ ghé nhà thuốc nói cho mấy viên an thần để ngủ, kiểu này hoài chắc mình gục sớm. Mấy đêm liền rồi...

Sáng vào đã giải quyết chuyện của Bà Rịa - Vũng Tàu và trả lời mail sv về cái vụ đề án tốt nghiệp...Rồi quy trình xét tốt nghiệp. Tối nay đi học môn bổ sung Quản trị chất lượng, thế là lớp chắc vắng lắm vì chỉ có một số phải đi học, nhóm mình đa số được miễn...

Công việc dạo này sao cứ lung tung rối... Tuần mới rồi, hy vọng sẽ bình an qua hết... Chúc mày tuần mới thật nhiều thành công nhé mắm Hà (^_^). Cố gắng lên nào, rồi m sẽ vượt qua thôi...