My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Happy Women's Day

Happy Women's Day magnify

Hôm nay là 8/3 hì hì... Nhanh quá, nhanh quá. Năm rồi thời điểm này còn phải làm túi bụi từ sáng đến tối, vật lộn với mớ dữ liệu thông tin khách háng khi làm partime ở hội chợ Hoàng Văn Thụ. Năm nay thì đang làm cho Trường Hoa Sen. Một bước thay đổi mà ngay cả bản thân mình cũng không ngờ mình sẽ như thế... Í da, lộn đề rồi...

Tối qua đi học về, nói chuyện với nhỏ Thư, nhỏ bảo thấy người ta được tặng hoa mà thấy ham, mình thì ko có... Sao nhiều người lạ nhỉ. Hoa biểu trưng cho cái đẹp, nhiều khi người ta ko cần quà, một cành hoa cũng đủ nói lên nhiều thứ. Đề nghị mấy you nam rút kinh nghiệm cho cái vụ này hì hì... Ko phải chỉ đi chơi, tặng quà là đủ, ít nhất nên có một cành hoa he he, vậy nó mới lãng mạn... Mới có 7/3 mà tối đi ra bị kẹt đường, phải chạy đường vòng hic.. hic...

Đi dạo một vòng quanh mấy cửa hàng bán hoa, không là con đường hoa mới đúng, nhộn nhịp ghê. Đủ thứ các loại hoa, nào là hoa giấy, lẳng hoa nè, cả hoa thiệt... Người ta ra đường đông quá, nóng quá trời, đã vậy còn kẹt xe, vất vả lắm mới về được tới nhà. Hôm qua gọi điện thoại về nhà nhờ chị mình mua giùm mấy bông hoa cho 2 má, sau đó gọi cho papa nhờ mua hoa tặng chị. Ba mình bảo, để đi ngang mấy nhà trồng bông, ngắt mấy bông về cho... Chịu nổi ko... Hình như lâu rồi, mình đã không làm cái việc này he he... Còn chị mình ở đây nữa, chắc nên mua gì tặng cho chỉ...

Xem nào, trưa nay mình sẽ có một buổi party ngắn ngắn với tụi bạn (bí mật) đi về thì biết...Chiều thì mình sẽ về nhà (mai được nghỉ học mừ). Ông thầy dạy môn Thị trường chứng khoán và tổ chức công ty cổ phần công nhận ác thiệt, cho cả lớp 8 câu hỏi, bắt về nhà soạn, rồi bắt phải lên sàn, đi tìm mấy công ty chứng khoán, cách thức hoạt động ra sao, rồi chọn ra công ty tốt nhất.... Cho nghỉ chủ nhật, cả đống việc để làm hic... Thôi kệ, nghỉ ngơi cho đã hết ngày vui này rồi thôi, mai sẽ tập trung làm bài. Cầu trời cho mình về nhà bình yên, đừng bắt mình tập chạy xe ô tô là được...

Sáng giờ được 3 tin nhắn chúc mừng, một của một người bạn thân mới quen, một của một người bạn cùng lớp QT và một của người bạn dễ xương hồi cấp 3... Khỏi nói tên hì hì... Vậy là cũng thấy vui rồi, còn được nhận thêm mấy tin nhắn trên blog nữa (^_^)

Chúc cho các bác, các cô, các chị, các bạn nữ một ngày 8/3 thật vui, thật hạnh phúc và gặp được thật nhiều điều bất ngờ nghen...Chúc các bạn nam sẽ có cơ hội thể hiện tình cảm của mình với những cách dễ thương để mang lại niềm vui cho người phụ nữ mình yêu thương... Khà khà...

Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi, mình sẽ search dữ liệu he he...