Tuan moi roi
Monday, March 3, 2008 1:43:00 AM
Ka ka... Hôm nay hệ tín chỉ bắt đầu đi học lại nên sự tĩnh lặng biến mất. Đầu tuần vào là có vài bé sinh viên xin đổi chỗ thực tập. Tình hình này thì trong tuần này rơi rụng dài dài và dĩ nhiên là mệt dài dài.
Hôm qua đi thi, đúng y chang dự đoán. Thầy cho 50% trắc nghiệm, 50% tự luận. Mình làm phần trắc nghiệm mà đánh tùm lum, tự luận thì khỏi nói, để trống luôn. Đầu óc trống rỗng hic, chẳng nhớ gì được. Thế là ngồi đến hết giờ rồi nộp bài... He he, cùng nhau dắt tay nhau ta đi thi lại, đúng 3 môn. Con số đẹp... Lạy Trời cho con siêng học hành chút chút để qua hết mấy môn còn lại. Sợ thi lại lắm rồi... Mà đặc trưng ở trường Kinh tế này là ko có học lại, chỉ có thi lại, thi đến khi nào đạt thì thôi, miễn trong thời gian trả nợ. Vậy cũng còn đỡ.
Sầu đời, đi thi xong là rủ mắm L và mắm Trâm đi uống nước, bàn bạc thế nào thành cả đám ra KFC trên đường Nguyễn Thái Học. Ngồi cái ghế cao cao, xoay qua xoay lại, mình với mắm L xoay hết một vòng, he he, đã ghê. Ăn no quá, tính đi ăn kem nhưng bụng không chứa nổi thế là, sau một hồi bàn tới bàn lui, 3 đứa quyết định đi... Chợ Đêm Kỳ Hòa. Trong túi thì ko nhiều tiền, đó là cách hạn chế tiêu xài vào cuối tháng khi gần hết tiền xài hì hì... Dzậy đó nghen, dzậy mà cũng lựa được cho mỗi đứa một cái giỏ xách. Trả lên trả xuống mới bớt được có 5 ngàn trên tổng số tiền của 3 cái giỏ. Chị mình mà thấy chắc lại la cho một tăng vì cái tội mua sắm... Mình với mắm L còn tậu thêm một cặp dây điện thoại he he, giống y chang nhau, giỏ xách thì cùng một kiểu nhưng khác màu. Kiểu này thì chắc cả trường được một phen chọc tụi mình là ô môi đợt 2 hix hix... Mà công nhận đồ móc điện thoại đó xinh quá, ko cầm lòng được...
Tối về, bị cái chống xe vớ phải, làm trầy một đường, đau muốn chết, bị mất tí máu hu hu... Bây giờ thì đỡ rồi nhưng đi lên đi xuống hơi đau một tí. Tới điện thoại báo có tin nhắn, Hiển báo ông Tuân bị tai nạn xe, bây giờ đang bó bột nằm ở nhà. Tội ổng ghê, tranh thủ gọi điện thoại hỏi thăm bạn hiền sao rồi. Còn giả vờ hỏi ai vậy nữa chứ, tình hình tạm ổn, nằm ở nhà ít nhất một tháng. Tội nghiệp. Trước Tết bị té, bây giờ lại bị té đợt 2. Té rồi, về nhà ko dám nói mẹ biết, chung vào nằm ngủ mới ghê, nửa đêm dậy thấy đau quá thế là phải gọi cả nhà dậy để đưa đi bệnh viện. Bó tay với ổng luôn... Ổng cũng tốt, cũng còn hỏi thăm được bà thi làm bài sao rồi. Đúng là nhóm trưởng gương mẫu hix hix... Thôi kệ, để ngày mai đi cùng với nhóm đến thăm coi sức khỏe tình hình nhóm trưởng thế nào rồi.
Tối nay kiểm tra môn Quản trị kinh doanh quốc tế, thầy giảng nhanh quá, mà đề close mới ghê. Ko biết có an toàn qua khỏi. Hy vọng, hy vọng...


