Stress stress....
Saturday, March 1, 2008 4:38:00 AM
Hôm nay cuối tuần mà sao dồn tùm lum thứ. Mình mệt mỏi quá, đủ thứ chuyện. Trời ơi là trời. Tui sắp nổi điên rồi... Bực quá, bực đủ thứ hết. Con bé thực tập này, nói ko chịu hiểu, cứ ngồi đó mà cãi lại với mình, cứ như muốn quát vào mặt mình luôn. Mình nổi điên với nó, thành ra nói chuyện to tiếng luôn, mình cứ nhỏ nhẹ là nó ko hiểu mình nói cái gì. Mà cũng chẳng hiểu nổi, lớn chừng này rồi mà cứ đi thắc mắc những chuyện gì đâu. Rốt cuộc bây giờ cả buổi sáng mình ko làm được gì hết mà còn bị dồn thêm mấy cục tức. Thực sự là bực quá... Điên đầu quá... Muốn gì cũng chừa cho mình một ít, có muốn ko bình thường cũng chừa lại cho mình với. Cứ kiểu này hoài mình chịu sao nổi. Thật sự là mình tự nhiên cũng muốn phát khùng một lần cho rồi, vậy chắc khỏe hơn.
Ngày mai mình thi, thực sự bây giờ chẳng có tâm trí nào để học bài, thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Đầu óc mình nhức quá. Bất quá thi lại, ko được thì học lại. Mình chán tất cả mọi thứ. Sao mà tối ngày cứ như thế này không biết nữa. Còn thêm cái Đề án QTVP, bực bội, kiếm đâu ra cái mẫu đó bây giờ ko biết, sao mình phải làm những cái này chứ...![]()
Thêm chị mình nữa, tự nhiên gọi điện thoại, nói đang ở trường chưa về thế là tự nhiên cúp máy. Trời ơi, bao nhiêu người hình như đang bất bình thường hết thì phải. Mình muốn hét lên thật to...
Bực quá...........quá.........quá.............![]()

