Entry for February 21, 2008
Thursday, February 21, 2008 6:35:00 AM
Tuần lễ gì đâu mà toàn những việc mệt mỏi.... Đâm ra bực đủ thứ... Đáng lẽ hôm nay mình ko được nổi nóng vì hôm nay ngày rằm, phải ăn chay nên thui...Mô phật, cho con xin tạ lỗi trước, con trút hết nỗi bực dọc rồi con thành tâm hơn...![]()
Thứ 2 đầu tuần thì dồn dập, tối đi học được nghỉ. Đến thứ 3 thì cũng dồn dập vụ thực tập của sinh viên ngành Đồ họa kiến trúc, muốn điên cái đầu. Còn thêm lịch trực và dạy của giảng viên... Ở lại đến 7h mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu, làm hoài không hết. Nhức đầu quá nên go home luôn. Về tranh thủ mua cơm cho chị, về nhà gần 8h, mặt chị mình sầu thảm vì đói meo. Tội lỗi hix hix... Tranh thủ ăn cơm, vừa măm vừa coi "Hóa giải lời nguyền" rồi bay qua máy tính nhập cái dữ liệu của bài tập nhóm để kịp gửi cho ông Tuân vào thứ 4. Nhập xong là đầu óc quay cuồng, mã hóa nhức cả đầu, bảng câu hỏi gì mà phức tạp thấy sợ. Tới chừng tổng kết hơi bị phê.![]()
Tới thứ 4 thì cũng bị vụ thực tập. Tụi SV này, cứ đổi chỗ tùm lum, xin được chỗ thực tập, vào làm thì hô công việc ít quá, xin đổi chỗ. Không thì chỗ thực tập nhỏ quá, ko có gì để làm nên xin đổi. Không thì cơ quan nhìn hoành tráng quá, đẹp quá, to quá...em ko dám vào... Trời ơi, đủ thứ lý do. Hồi mình đi thực tập, đâu có rắc rối dữ vậy trời, chỗ nào to là mình khoái, vì có cơ hội học hỏi nhiều. Riết rồi mình bị quay như dế, cả đám SV, mỗi đứa một trường hợp. Năm cuối rồi nên đứa nào cũng khoái ra công ty, nhất quyết ko chịu về trường thực tập mà đi về ...trường tiểu học. Coi chịu nổi ko. Quá đáng gì đâu...![]()
Tối qua đi học, lại được nghỉ. Lại ngồi họp nhóm đến 7h30, chủ nhật này thi thuế rồi. Đây là cái môn coi bộ khó nuốt với mình hix hix...Hồi mấy bữa trước đi trễ, vô cô dạy một đoạn rồi. Mình bị mất bài, đâu có hiểu... Bây giờ thì tiêu rồi, có nước cầu trời cho an toàn qua khỏi hu hu...Đã vậy còn tính toán tùm lum cơ chứ. Nhức đầu hết chỗ nói, tùm lum hết àh... Ko có việc nào giải quyết êm thấm.![]()
Trưa này, ngồi ăn cơm, phát hiện ra mình có giọng cười hơi bị ghê. Dạo này ko biết nhiễm của ai mà giọng cười của mình có vẻ kinh dị quá, không được bình thường, hổng có giống con gái tí nào hix hix... Kiểu này coi bộ khó lấy chồng. Nhắc vụ này mới nhớ, hồi Tết, ai lên nhà cũng chúc cho mình sớm lấy chồng cho ba mẹ nhờ. Trời ơi, bây giờ nghĩ lại hình như mình đang già đi thì phải, 23 tuổi rồi còn gì, nghĩ tới là hơi buồn, sợ tuổi già hix hix...![]()
Con người ta càng lớn thì càng có nhiều thứ phải lo, phải suy nghĩ, về tương lai, về gia đình... Nhiều lúc cứ thấy bản thân mình sống vì nhiều người quá mà vì mình thì chẳng có bao nhiêu... If tomorrow never comes... thì seo ta? Chắc nên sống seo cho tốt he, bộc lộ hết cảm xúc ra he he, ghét ai thì sẽ nói là ghét, mốt lỡ có gì, người ta còn nhớ tới mình vì mình ghét người ta ha ha... Lảm nhảm hoài...![]()
Thế là màn tự bạch của con hết rồi. Hôm nay rằm tháng giêng, nam mô, cho con cầu an cùng gia đình, cầu gia đình, bạn bè, mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ![]()


