I'm sick... Hu hu..
Monday, August 6, 2007 4:04:00 AM
Sick and sick and rain hix hix... Thế là bị cảm nặng hu hu. Ngày đầu tiên đi làm đã feel hơi mệt mỏi vì mấy hôm về nhà ko ngủ được. Ngày thứ 2 (tức thứ 5) thì nặng hơn, giọng hơi khan tí, chui vô khoa mà cảm giác hơi mệt mỏi, ko biết đủ sức để tối về tranh cãi ko nữa. Thế là, y như rằng hu hu... Trời mưa tầm tã giống như chuyện của mình vậy, mình ráng nói, nói một hồi cũng khóc, chẳng hiểu sao trên đời này lại có người ngốc như vậy, mình nói một đàng, cứ hiểu một nẻo. Giọng mình đã khàn vậy, cố gào, đến một lúc tức quá mà bật... cười luôn, chịu ko nổi ---> Bó tay
. Túm lại là giữa 2 đứa chẳng có gì xảy ra, lại thêm một câu chuyện thấy nhảm... Ko có gì xảy ra sau gần 2 tháng trời ko gặp, ko dt, ko send message. Giờ đây cái mình nhận được lại là sự lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng nhiều khi lại quan tâm hết mực, mình ko hiểu nổi... Con trai trên đời này quá thật you nào cũng khó hiểu, quen tiếp thì ko accept, chia tay thì ko chịu, cứ dây dưa thế đấy. Mà hình như đang cố tình thử thách lòng kiên trì của mình thì phải, đang trả lại những gì mình đã gây ra hay sao đó. Mình thật sự nhiều lúc cảm thấy rất mệt, mình ko muốn như vậy. Hóa ra yêu một người là như thế sao, phải hành hạ lẫn nhau như thế sao? Sự việc đối với mình đã cho qua còn người đó thì cứ căng thẳng thế, oải thiệt... ![]()
Hậu quả của một ngày dầm mưa là bị khan tiếng nặng. Hôm sau đi dạo với mắm L và mắm T, uống trà đạo, cả 3 đứa tám đã đời, đến lúc về thì trời mưa, khổ nổi mình lại quên mang áo mưa. Lúc đầu, mưa nhỏ, qua tới cầu NTP thì tầm tã hix hix... Mua 1 cái áo mưa mỏng bận vô và chạy về nhà, ko mua thuốc. Sáng hôm sau, đi làm xong là go home, trên đừơng về lại mưa, mưa mỗi lúc 1 lớn cứ như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chính mình hu hu... Về đến nhà, mami cạo gió, ôi thôi đỏ cả người, được chăm sóc mới thấy gia đình mình quan trọng đến cỡ nào, ko có gia đình thì sẽ ko có mình, ko có mình thì làm sao có sự nghiệp... Công nhận nhỏ L phân tích hay thiệt he he.... ![]()
Sáng nay đi làm giọng y như vịt đực hix hix... Càng nói càng nghe thảm thiết nên quyết định im lặng là tốt nhất... Tuần mới đã đến, phải quên hết mọi chuyện bực mình để bắt đầu một tuần làm việc thật vui và thật năng động thôi he he.. ![]()


