My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Nghi he rui...

Nghi he rui... magnify

He he, cuối cùng cũng được nghỉ hè, ko còn gì vui hơn... Tới đầu tháng 09 mới bắt đầu học lại --> Đồng nghĩa với việc thi cử hix hix.. Thi cùng lúc 3 môn cũ và sẽ học thêm 11 môn mới... Chiều ở lại trễ vì cái vụ tập học... Chẳng biết như thế nào mà thành ra mình là đứa đi học đầy đủ nhất và thế là alê hấp, về trễ nhất vì hôm nay là bữa cuối nên ai cũng bay lại mượn tập mình để photo hu hu.... Thế là đợi gần 30' xong vô ngồi tám với Mai Anh và Quỳnh đến gần 06h mới về...

Chạy ra net nhận được mail làm thay đổi mình... Đây là cơ hội tốt đối với một đứa đang cần tìm một nơi ổn định để có thể bảo đảm việc học... Mình đang có sự lựa chọn, mình nghĩ mình phải tập đối diện với sự thật thôi, phải đối diện với sự sợ hãi của mình thì mới có thể có đủ can đảm làm những công việc tiếp theo. Và mình quyết định sẽ thử một lần, ko biết là mình có thành công hay ko nhưng mình sẽ cố gắng... Nói chuyện với 2 đứa bạn, mình sáng lên rất nhiều, từ giờ mình sẽ phải thay đổi, con người phải tiến bộ hơn chứ ko thể cứ ù lì như thế được... Khi nào có kết quả thì sẽ báo cho mọi người he he...

Nghĩ xem nào, 1.2.3... Cố lên, chẳng có gì phải sợ cả... Cuối tuần vui vẻ nhé, every body... Ngày hè đang chờ đón, gia đình đang chờ đón..