Tien mot nguoi di...
Thursday, July 5, 2007 6:12:00 AM
Hôm T2 tiễn em mình đi du học... Nhanh thiệt, mới nói vậy là nó đi rồi... Chiều hôm qua nghỉ làm chỉ để tiễn chú nhóc đi... Nơi nhóc đi là nước Úc, nhìn trên bản đồ thấy gần thế, cách VN 8 tiếng đường chim bay, vậy mà khoảng cách xa lắm, xa như chưa bao giờ xa thế... Nhìn nhóc cứng rắn thế, con trai mà, ai cũng chia tay trong niềm vui. Còn tranh thủ chụp hình nữa nè he... he...
Tới lúc chuẩn bị đi, nhóc đến bên mẹ, bất chợt gục xuống lên vai mợ và khóc nức nở, nhìn cảnh đó, ai cũng ko ngăn được dòng nước mắt... Cả mình cũng vậy, nghĩ sẽ chẳng khóc nổi mà nước mắt lại rơi... Lúc đó nhìn nhóc như một đứa trẻ nhỏ...Cảnh đó làm ai cũng sụt sùi và tất cả cùng khóc. Mợ mình là một người rất cứng rắn, mợ mình cố ngăn nước mắt chảy ra, dặn nhóc là ko có gì phải khóc... Đứa bạn thân của em mình cũng vậy, giọt ngắn, giọt dài... cảm thấy buồn vô hạn hixhix.... Nhóc đi rồi, từ nay hết ai tám với chị, ko còn ai sáng sáng dậy kêu chị đi ăn sáng, chị ko dậy thì lấy điện thoại nhá cho chị dậy. Nhóc đi rồi ko còn ai giành gối ôm với chị, nhớ mỗi lần nhóc dành gối ôm với chị là cả nhà phải xúm nhau lại làm nhột nhóc rồi mới giành được cái gối... Nhóc đi rồi, cũng ko còn ai dắt xe giùm chị mỗi sáng hay những lúc trời mưa đẩy xe vô xém té... Cũng ko còn ai nt cho chị Lý báo rằng em về trễ lúc 7h tối hàng ngày.... Ở nơi phương xa đó, phải cố gắng học nha em... Ở đây mọi người nhớ em nhiều lắm...


