My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Kho hieu...

Kho hieu... magnify

Thế là một tuần nữa lại trôi qua kể từ ngày thi... Nhanh quá nhỉ... Hôm chủ nhật thi xong là mình go home... Làm bài chẳng được... Vừa buồn, vừa rầu rĩ lại gặp ngay tên bạn của mình còn rủ mình đi chơi... --> Từ chối nhờ vào lý do về nhà... Ừh, thì chỉ là bạn bè thôi nhưng cũng đã lâu rồi không gặp... Để tính xem chắc khoảng 7 năm rồi... Không biết giờ này hắn ta thế nào, mập ốm ra sao... Tối đó chưa bao giờ mình buồn thế, nhắn tin cho nhỏ bạn... Nhắn rồi không biết nghĩ sao lại đi làm phép thử với tên đó, thế mà lại hiệu quả... Cũng hơi bị bất ngờ...

Buồn, vẫn buồn... Lúc đầu cứ ngỡ chuyện mình và hắn lại chẳng có kết quả... Thế mà bây giờ thì kết quả trên cả sự tưởng tượng của mình... Nhiều lúc thấy bản thân yếu đuối quá, nghe giãi bày một tí là lại bị thuyết phục... Có lẽ tại lời tên đó nói nghe thật lòng quá chăng nên mình mới vậy... Qua chuyện này rồi mới thấy hắn suy nghĩ sâu sắc quá, còn mình thì không, chỉ nghĩ tương lai gần trong khi hắn lại nghĩ đến tương lai xa xôi... Mình hỏi hắn rồi sau này hắn đi nước ngoài học thì sao, lúc đó mình sẽ như thế nào đây... Hắn bảo đó là cơ hội thử thách tình cảm... Nghe hai từ này sao mà thấy chạnh lòng... Nhỏ UT bảo có hạnh phúc thì phải biết nâng niu, quý trọng... Mình lại thấy sao mà hạnh phúc thì mong manh, dễ vỡ... Mà thật sự bây giờ mình còn chưa hiểu nổi bản thân... Giống như mình đang mạo hiểm trong một trò chơi...

Mấy hôm nay nhỏ bạn đi làm... Tội nhỏ, giờ giấc thì không ổn định mà còn phải đi làm chủ nhật... Thấy nhỏ bị stress nặng mà thương cho nhỏ. Một đứa thì quá trời việc làm không hết, một đứa thì vô công rỗi nghề... Tối hai đứa ra khu đô thị Trung Sơn ngồi hóng gió, nói đủ thứ chuyện. Mỗi đứa một cảnh nhưng thật sự là giống nhau nhiều thứ... Chia tay nhỏ rồi, mình về nhà là ngủ luôn... Cả ngày mệt mỏi vì leo núi đi chùa mà... Lần đầu tiên ngủ ngon vậy. Bỗng nhiên chợt ao ước mưa về để lòng nhẹ nhàng hơn...