A.. B.. C.. D.. E…1 2 3 Hat len nao (^_^)
Wednesday, March 21, 2007 1:39:00 PM
Lâu rồi không họp nhóm lại… Từ hồi trước Tết đến giờ… Hôm Mùng 2 Tết, tụi bạn mình đi Đường hoa Nguyễn Huệ chơi, còn chụp hình vui vẻ nhưng điều buồn nhất là không có mình hix … hix… Thế là kỳ này nhân dịp vừa kết thúc công việc bán thời gian tụ tập cả nhóm lại xả stress chơi… Hôm bữa phân công sắp xếp hẹn hò sau đó mà đến phút cuối vẫn bị thay đổi… Công nhận nhóm mình use giờ dây thun thấy sợ…
Mình hẹn 2h kém 15 ở đường hẻm nhà Ms Trâm thế mà 2h kém 10 mình tới cũng chưa thấy ai (Sorry, tại xe hết xăng nên mới đến trễ 5’)…Thế là chạy vô nhà T, nhỏ đang tắm… Thế là ngồi đợi… Nhỏ ra, mình nhận được message của Ms Mi bảo vô chỗ hát trước đi, 30’ nữa M mới tới.. Lúc đó là 2h kém 5…Xong tới Ms Linh, Ms này là bó tay nhất… Mới gặp online hôm thứ 6, mình bảo là 2h kém 15 tập trung ở đường hẻm nhà Q.T, Ms đọc sao thành 2h30 nên cứ tung tăng… Gần 2h còn nhá máy, gửi tin nhắn cho T hỏi có đi không… Khổ nổi Ms Trâm nhà ta không reply được nên lúc ra mới mở tn lên… Lúc đó mình reply bảo mình đang ở nhà Q.T, kêu Ms đi lẹ lên đi… No reply…
Xuống nhà T là 2h, điện thọai reo, Ms Vy đang đứng trước nhà mà cũng không gọi cửa mà gọi điện thọai --- chịu nổi không?
3 đứa tung tăng ra đầu hẻm, chưa thấy Ms L đâu… Mình gọi điện thọai thì bảo đang trên đường đi… Cả 3 đợi được 20’ vẫn không thấy đâu mới gọi lần nữa thì được câu trả lời là đang đi, hỏi đường gì thì nói là đường Nguyễn Hữu Cảnh… Đến đây là hết đợi nổi cho Ms đó đi một mình tới chỗ hát luôn… Cả 3 đứa tới trước….Tính ra là đến 02h40 mới vô được chỗ hát… Kinh khủng chưa… và đúng 3h mới có đủ 6 mặt…Mình, Trâm, Mi, Hoàng, Vy, Linh… Quên là lúc Ms Mi và Ms Hoàng tới thì tụi mình có dặn mua trái cây… đến nơi 2 you này gọi mình xuống mang theo cái tụi bự để bỏ trái cây vô… Mà mình không ngờ là mua nhiều thế…. Xách cái túi năng chịch đi lên mà sợ người ta thấy hix hix…(Người ta nghi ngờ là mình mang hàng cấm thì khổ he he)….
Lúc đầu mới vô thì M & H còn mệt nên chỉ ăn không, nhường cho tụi mình hát… Công nhận hôm đó là chơi đủ thứ nhạc hết trơn àh… Từ nhạc dân cư, í lộn dân ca, nhạc xưa (nhạc này thì bị phản đối nhiệt liệt nhưng mình vẫn hát vì không ai giành được mic với mình, có biết hát đâu mà giành chứ hi hi…), nhạc trẻ bây giờ đến nhạc anh… Đặc biệt là phần trình diễn bài The Alphabet và Twins… gì gì đó quên tên của con vợ mình và bà M… Tự nhiên nghe lại thấy mắc cười thiệt… Vui quá, khích quá mà mình làm rớt cái điện thoại đến 3 lần hix hix… Đau đớn cõi lòng, may mà nó không sao… Hình như càng tới lúc gần về là cả đám càng hăng, chẳng muốn về… Ms Hoàng lúc này là cứ chăm chăm ôm lấy cái mic chẳng chịu đưa cho ai hết… Dù nhạc mà Ms đó không biết hát cũng giành luôn xong hát ko được mới chuyển cho người khác… Vậy đó nghen, chuyển xong hết bài cũng giành lại àh…. Gần cuối giờ về cả đám còn chơi bài Ôi tình yêu và bài Over and over…Bài Over and over là của Ms Vy cố tìm cho được nhưng lúc ấy bận việc, lúc ra thì hát xong, không được hát… Tội nhỏ…
Hát xong, cả đám tranh thủ những giờ phút ngắn ngủi còn lại đi ăn vì tới khoảng 5h45 là T phải đi học… Cả 5 đứa mà chỉ kêu một ly nước Tắc ép thôi… Mà ly nước này công nhân hên là chỉ kêu 1 ly mà uống còn không hết (Dở quá mà)… 5 đứa vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên… Tới giờ T vô học, cả bọn cũng rã đám, mình chở Ms V về, Ms Mi chở vợ mình về, còn Ms L thì đã về trước lúc gần 5h rồi… Trên đường đi, nghe nhỏ Vy bảo lớp mình lại sắp có đám cưới, một của Vân và một của Trinh… Thế là thêm 2 thành viên nữa lại chuẩn bị lên xe hoa… Thời gian quả thật trôi qua nhanh quá… Tương lai ai cũng vậy hết, không biết nhóm tụi mình còn vui vẻ như vầy được bao lâu nữa nhưng mình tin chắc là những giây phút đáng nhớ này là những kỷ niệm mình rất trân trọng và mình không thể nào quên được…


