Goodbye, my 360 blog
Monday, July 13, 2009 3:06:00 PM
Ngày 16 tháng 3 năm 2006, lần đầu tiên viết blog, bao nhiêu thứ lạ lẫm.. Thời gian đó mình bắt đầu vào thực tập ở Bách Khoa. Khởi đầu bằng 2 câu châm ngôn rất vui và rất lạ...
" Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào. Cuộc đời thường là những mê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi riêng mình nếu muốn băng qua nó..."
Với một con bé năm cuối ra trường như mình thì lúc đó đọc những câu này, thấy hay hay mà có vẻ triết lý, bây giờ nghĩ lại, chính xác lắm. Chẳng có con đường nào bằng phẳng, con đường nào cũng có gai, và để băng qua nó, ta phải đạp lên trên những cái gai đó để mà sống tiếp, để mà đương đầu với cuộc sống vốn dĩ không dễ gì có thể tồn tại được nếu cứ suy nghĩ đơn giản được...
19/7/2006, mình và nhỏ Linh đi dạo mát ở công viên bờ sông Bạch Đằng... 2 đứa ngớ ngẩn nhìn lên trời và tự hỏi ngôi sao nào sáng nhất... Một chút nhí nhảnh, hồn nhiên của những năm tháng mới bắt đầu đi làm... Mình làm ở Công đoàn Giáo dục TP còn nhỏ, hình như là chuyển qua Ủy ban Phường thì phải...
21/8/2006 - Bảo vệ xong đề tài Escia... Không có những dòng ghi nhớ lại, có lẽ mình cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm đó là ngày nào đâu nhỉ... Nhớ lại hôm đó, gây shock cho ông thầy người Pháp bằng bài diễn văn nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt của mình, ổng còn phải bó tay với mình... Nhớ lại thấy mắc cười gì đâu...
15/9/2006 uống trà sữa -18oC ở đường Võ Văn Tần, mọi người ai cũng bảo nơi nó mắc, tính ra thời bây giờ thì hìn như không mắc lắm.. Nhắc mới nhớ, lâu rồi, không ghé lại nơi đó thì phải...Thèm ghê ^^
19/11/2006 sinh nhật đầu tiên của mình tổ chức ở cafe Cát Đằng với những gương mặt thân quen, My, Trang, Trâm, A. Việt, A. Huy, Linh và Hoàn... Sau đó cả bọn di hát karaoke, sau đó là đi ăn ^^... Còn thêm cái màn A. Việt sưu tập thêm mấy cô vợ ha ha...
23/12/2007 đi chơi Noel cùng đám bạn thân ở Trường Hoa Sen, 6 cô nương mặc đầm xinh xắn hè hè... Tối đó cả bọn cùng nhau tụ tập ở quán cafe Sapa đường Lê Văn Sỹ mở quà, trao đổi, bốc thăm lẫn nhau, mình được cái đồng hồ hình hoa mai màu xanh dương của nhỏ Trâm ^^
5/1/2007 đi du lịch Đà Lạt với Công ty Du lịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM, lạnh dã man, lần đầu tiên đi chơi xa nhà không phải với người thân, những điều đáng nhớ...
......
../3/2008 chuyện tình của mình kết thúc chỉ sau gần 1 năm bắt đầu, 2 tháng gặp nhau, đi chơi cùng nhau, 2 tháng không gặp và tháng 8 người ta đi đến một nơi thật xa và chuyện tụi mình từ đó cũng từ từ phai nhạt theo năm tháng... Người ta bảo nhất cự ly, nhì khoảng cách... Có lẽ cũng đúng, nhưng có thể chỉ đúng 1 phần, nguyên do chính có lẽ cũng là do mình vô tình biết được, trong lòng người ta vẫn còn hình bóng ai đó và hình ảnh đó vô tình trở thành khoảng cách giữa mình và người ta và từ đó nó cứ đẩy mình ngày càng xa...
15/6/2008 đi Ninh Chữ chơi với sếp Thúy, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học... Chỉ 2 ngày nhưng có nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên...
07/9/2008 - Đám cưới chị mình... Nhanh thật mới đó mà bây giờ mình đã có cháu gái rồi, thứ 5 là đầy tháng he he
9/11/2008 đi Giang Điền với cơ quan, lần đầu tiên mình đến nơi đó, cảnh đẹp và nhìn mình cũng có vẻ gì rất nhì nhảnh, đúng không ^^
21/3/2009 Tốt nghiệp Đại học ở Trường Đại học Kinh tế...
Vậy là mình viết blog hơn 3 năm rồi... Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu câu chuyện đã khởi đầu từ đây và cũng kết thúc từ đây.. Mình có thêm những người bạn mới từ nơi này... 3 năm, bây giờ mình đã khác xưa nhiều, có thể nói là cách suy nghĩ không còn như ngày xưa nữa, có thể nói là chính chắn hơn không ta... Có thể...
Tạm biệt 360... Tạm biệt người bạn gắn bó thời gian khá dài và thân thiết… Tạm biệt người đã đồng hành cùng tôi những vui buồn trong cuộc sống, giúp tôi cảm thấy ấm áp và trưởng thành hơn…


